Thổ địa dị hình

Thứ hai, ngày 30/09/2013 18:39 PM (GMT+7)
Nghe nói phía Tây vực nước Đại Đường thường bị động đất, Tôn Ngộ Không dẫn đoàn thỉnh kinh đi vòng xuống phương Nam, tuy xa nhưng an toàn.
Bình luận 0
Ngày nọ vừa đến tỉnh Thanh, bỗng rất nhiều mùi lạ từ dưới đất bốc lên nồng nặc, lão Tôn lập tức triệu Thổ địa đến để tra vấn. Một luồng khói đen hiện ra, chính giữa có một kẻ mặt mũi kỳ dị, thân hình gớm ghiếc. Hắn lễ phép thưa:

- Tệ chức là Thổ địa xứ này, xin ra mắt đại thánh.

Lão Tôn ngạc nhiên:

- Thổ địa ư? Sao ngươi đến nông nỗi này?

Thổ địa rớm nước mắt:

- Có một công ty chôn cả đống thuốc trừ sâu xuống đất, hạ độc môi trường sống của tệ chức khiến tệ chức bị nhiễm độc, mà dân trong vùng cũng bệnh tật vô số. Xin đại thánh cứu giúp.

Lão Tôn hỏi:

- Thế quan cai trị nơi này đâu, sao để thảm họa như vậy?

Thổ địa thật thà:

- Từ khi dị hình thế này, tôi không dám gặp ai để hỏi.

Lão Tôn an ủi:

- Thôi được, kẻ làm ác phải bị trừng trị. Để ta can thiệp cho, chừng nào không được thì có cây thiết bảng thay ta “can thiệp”.

Chuyện xử lý vụ này thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem