Thợ mỏ Chilê òa khóc khi nói chuyện điện thoại

Thứ tư, ngày 01/09/2010 16:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là lần liên lạc bằng điện thoại đầu tiên của 33 thợ mỏ Chile sau hơn ba tuần xảy ra sự cố sập hầm.
Bình luận 0

Các thợ mỏ dưới hầm mỏ San Jose đã liên lạc được với người thân qua một thiết bị điện thoại đặc biệt. Cuộc trò chuyện ngắn 1 phút đã giúp các gia đình thêm củng cố lòng tin vào sự sống sót của các thợ mỏ khi mà công tác cứu hộ phải mất từ 3 đến 4 tháng nữa.

“Họ đã được liên lạc với các thợ mỏ, vì vậy, họ rất hạnh phúc”, bà Ximena Matas, Thống đốc của bang Atacama cho biết.

img
Gia đình của các thợ mỏ đang cầu nguyện phía bên ngoài hầm mỏ San Jose 

Các cuộc trò chuyện đã được phát đi rộng rãi, trong đó bao gồm cả lời hứa hôn của người thợ mỏ Esteban Rojas với cô bạn gái 25 tuổi.

Thời gian cho mỗi cuộc nói chuyện rất ngắn, vì vậy gia đình của các thợ mỏ chỉ có thể kịp hỏi thăm và gửi một thông điệp ngắn đến họ.

“Tôi có thể thấy là anh ấy vẫn khỏe”, Jessica Cortes, vợ của thợ mỏ Victor Zamora cho biết.

Cuộc đối thoại cho thấy các mợ mỏ đều trong một tâm trạng tốt, họ đã òa khóc khi được nói chuyện với gia đình.

“Anh yêu em rất nhiều Angelina, hãy nói với mẹ rằng anh rất yêu mẹ và em, anh sẽ không bao giờ rời xa mọi người và cố gắng đến cùng để được về với hai người” , thợ mỏ Osman Araya đã nấc lên và khóc khi nói chuyện với vợ.

Bộ trưởng y tế Chile Laurence Golborne nói: "Công tác cứu hộ sẽ phải mất từ 3-4 tháng, mặc dù các công nhân cứu trợ đang thực hiện 10 phương án giải thoát cho các thợ mỏ nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào có hiệu quả nhanh nhất".

Theo The Guardian
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem