Thủ lĩnh khủng bố ăn thịt, uống máu kẻ thù?

Bình Nguyên (Theo Bussiness Insider) Chủ nhật, ngày 28/09/2014 20:00 PM (GMT+7)
Ở Uganda, một nhân vật khét tiếng  bị cáo buộc là kẻ ăn thịt người chính là bạo chúa Joseph Kony, thủ lĩnh cầm đầu mạng lưới khủng bố nguy hiểm có tên là Quân kháng chiến của Chúa. Có nhiều tin đồn rằng, tên bạo chúa này không chỉ ăn thịt người mà còn cho binh sĩ uống máu của kẻ thù.
Bình luận 0

Hiện chưa rõ thực hư của thông tin trên nhưng cuối tháng 3.2014,  Giáo sư Heiike Behrend của trường đại học Cologne đã xuất bản một cuốn sách trong đó công bố một trường hợp đặc biệt rùng rợn xảy ra ở Uganda. Đó là trường hợp của một phụ nữ đang mang thai và con của cô bị giết và bị ăn thịt tại Rakai, một quận nằm ở miền Trung Uganda.

Sau đó, 14 người bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ án. Chính quyền Uganda còn phải ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm để tránh người dân gặp họa. Nhiều người dân quá khích thậm chí còn đập phá cả nhà cửa, công xưởng của những kẻ bị tình nghi là ăn thịt người.

img

Chân dung kẻ ăn thịt người Baboola.

Sau tin tức chấn động trên, nhà làm phim Matthew Goldman đã tìm đến Uganda và gặp được một nhân vật tên là Baboola. Anh này tự nhận mình là một kẻ ăn thịt người. Baboola kể, khi còn nhỏ, một người anh rể đã đưa cho anh này ăn một miếng thịt người. Khi Baboola hỏi: "Đây là thịt gì?". Người anh rể chỉ đáp: "Thịt đó tốt lắm, em nên ăn đi".

Baboola cho biết, y chỉ ăn thịt những người đã chết và hoàn toàn trái ngược với việc giết một người còn sống để ăn thịt. Y còn tiêt lộ một chi tiết kinh dị là thịt người ngon nhất là lúc vừa chết xong. Mặc dù vậy, Baboola cho biết, y đã gần như bỏ được thói quen ăn thịt người này nhưng đôi khi vẫn ăn vào những dịp đặc biệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem