Thủ môn nhận thẻ đỏ, HAGL nhận trái đắng trước TP.HCM

Tùy Minh Chủ nhật, ngày 24/09/2017 19:46 PM (GMT+7)
Sau trận thua đầy bất ngờ trước đội cuối bảng Long An ở vòng 18, chiều 24.9, HAGL tiếp tục trắng tay trong chuyến làm khách của TP.HCM trên sân Thống Nhất vòng 19…
Bình luận 0

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện đúng vào thời điểm tưởng như TP.HCM và HAGL đã chấp nhận chia điểm.

Phút 89, tiền đạo Da Sylva (số 27-TP.HCM) có cơ hội băng xuống rất nhanh đối mặt thủ môn Tô Vĩnh Lợi (HAGL). Không còn lựa chọn nào khác, Vĩnh Lợi buộc phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm và bị trọng tài Hoàng Ngọc Hà rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu.

img

HAGL của Công Phượng đã chấp nhận thua 0-1 trước chủ nhà TP.HCM chiều 24.9. Ảnh: Thanh Niên

Từ chấm đá phạt ngon ăn không thua gì một quả phạt đền, Da Sylva đã dứt điểm thành công ghi bàn thắng duy  nhất giúp TP.HCM thắng chung cuộc 1-0.

Trở lại với diễn biến trận đấu nói trên, trong chuyến làm khách của TP.HCM, HAGL đã đón tin vui với sự trở lại của Văn Thanh sau khoảng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trận này, thay vì đá hậu vệ cánh, Văn Thanh được HLV Nguyễn Quốc Tuấn bố trí đá tiền đạo bên cạnh Công Phượng.

Chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc nhưng những pha lên bóng của HAGL lại thiếu sự sắc sảo để có thể xuyên thủng hàng thủ TP.HCM với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Đình Luật, Văn Hoàn…

Trong những cơ hội hiếm hoi được tạo ra thì Văn Thanh, Công Phượng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Pha bóng gây tranh cãi xuất hiện ở phút 27 khi trung vệ người Brazil Motta (số 30 – HAGL) lên tham gia tấn công và đã đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Sau tình huống này, Motta đã ăn mừng hụt bởi trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà và trợ lý đã xác định anh ở vào thế việt vị.

Pha quay chậm trên truyền hình sau đó cho thấy đây là pha bóng khá nhạy cảm và vị trí đứng của Motta dường như chưa hề việt vị!

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, HAGL phải trả giá ở phút cuối trận khi Da Sylva lập công giúp TP.HCM thắng chung cuộc  1-0.

Không đen đủi như HAGL, sau 2 trận liên tiếp toàn thua ở vòng 17, 18 lần lượt trước Sài Gòn FC (0-2), Quảng Nam (2-3), chiều nay, FLC Thanh Hóa đã tìm lại được niềm vui chiến thắng.

Trước chủ nhà XSKT.Cần Thơ, các học trò HLV Petrovic đã tạo nên “mưa gôn” để thắng chung cuộc 4-1. Những người ghi bàn cho đội bóng xứ Thanh là Trọng Hoàng, Uche, Hữu Dũng, Văn Thắng.

Với 36 điểm/19 trận, FLC Thanh Hóa vẫn tạm dẫn đầu bảng, hơn đội xếp sau là Quảng Nam (đã thắng Hải Phòng 2-1 chiều 22.9) 2 điểm.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 19 trên sân Hàng Đẫy tối 24.9, chủ nhà Hà Nội đã hòa “người anh em” Sài Gòn FC 2-2. Với kết quả này, Hà Nội  và Sài Gòn FC cùng được 32 điểm lần lượt xếp thứ 3 và 4.
Kết quả các trận còn lại vòng 19 V.League: B.Bình Dương hòa SLNA 0-0, Than Quảng Ninh hòa SHB.Đà Nẵng 0-0 (ngày 22.9); Long An hòa S.Khánh Hòa 2-2 (24.9).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem