Thua FLC Thanh Hóa, SLNA còn nhận tin dữ về Văn Đức

Thứ năm, ngày 06/09/2018 07:10 AM (GMT+7)
Thảm bại 4 bàn không gỡ trước FLC Thanh Hoá đã đành, SLNA còn đón nhận tin không vui khi Phan Văn Đức phải tập tễnh rời sân ngay trong giờ đấu chính.
Bình luận 0

Tình huống này xảy ra ở phút 60 khi ngôi sao 22 tuổi có pha va chạm với trung vệ Minh Tùng trong vòng cấm. Liền sau đó, anh ngã quỵ xuống sân với vẻ mặt đau đớn và ra dấu xin hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

Sau quá trình hội ý nhanh, Phan Văn Đức tỏ ra “hiểu chuyện”. Anh cởi bỏ ống đồng, lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài sân. Ngoài đường piste, HLV Nguyễn Đức Thắng lập tức đưa Xuân Thắng vào thay.

3 phút sau khoảnh khắc này, SLNA đã thua tiếp bàn thứ nhì. Người ghi bàn là Pape Omar Faye với cú đánh đầu dễ dàng sau tình huống dàn xếp đá phạt góc. Hai bàn dẫn trước khiến chủ nhà sụp đổ.

img

Từ phút 68 đến 85, lần lượt Trọng Hoàng và Gordon Rimario tiếp tục xé toang mành lưới Vũ Hải. Qua đó ấn định tỷ số 4-0 cho FLC Thanh Hoá). Chung cuộc, đội khách thắng 6-3 và giành vé vào chung kết.

Chuyện càng đau đớn hơn cho đội bóng xứ Nghệ khi đúng vào phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Phạm Mạnh Hùng phải nhận thẻ đỏ sau tình huống “giơ tay” trúng mặt tiền đạo tinh quái Gordon Rimario.

Thảm bại, nhận thẻ đỏ và còn mất người vì chấn thương – đúng là ngày thi đấu ác mộng cho SLNA! Ngày 9.9 tới đây, toàn đội sẽ chạm trán Hà Nội FC tại Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc vòng 21 V.League 2018.

P.V (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem