Thua "trắng bụng" U22 Việt Nam, HLV U22 Brunei vẫn tiếc điều này!

Song Minh - Duy Đàm Thứ hai, ngày 25/11/2019 17:59 PM (GMT+7)
Sau khi thua U22 Việt Nam 0-6 ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games, HLV Aminuddin Jumat (U22 Brunei) bất ngờ dành lời khen tặng cho các học trò của mình, đồng thời cho rằng nếu may mắn hơn, U22 Brunei có thể ghi được 1 bàn thắng.
Bình luận 0

Trong trận đấu chiều nay, U22 Brunei đã nhập cuộc đầy nỗ lực với lối chơi phòng ngự số đông nhưng cũng chỉ trụ vững được đến phút thứ 9 trước khi tiền đạo Đức Chinh "nhả đạn".

Sau đó, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U22 Brunei. HLV Park Hang-seo có những cơ hội thử nghiệm đội hình khi "xoay" đủ kiểu với sự xuất hiện của Trọng Hoàng ở vị trí tiền đạo cánh, rồi trung vệ Ngọc Bảo được đôn lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Triệu Việt Hưng trong hiệp 2.

img

HLV U22 Brunei cảm thấy tiếc vì đội nhà đã không thể ghi bàn danh dự vào lưới U22 Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 30. Ảnh: Đàm Duy.

Chiến thắng của U22 Việt Nam sẽ chọn vẹn nếu trung vệ Tấn Sinh không "dính" chấn thương. Phát biểu trong phòng họp báo sau trận, HLV Aminuddin Jumat (U22 Brunei) nói:

"Chúng tôi chủ động chơi chắc bên phần sân nhà, cố gắng kiểm soát bóng nhưng đã không thể làm được khi U22 Việt Nam quá mạnh.

Dù thua nhưng tôi vẫn hài lòng về tinh thần, ý chí chiến đấu và tuân thủ đấu pháp chiến thuật đến phút cuối cùng của các học trò".

Theo HLV U22 Brunei, suốt 90 phút thi đấu, U22 Brunei cũng tạo ra được vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

"Chúng tôi sẽ phải ngồi lại, rút kinh nghiệm từ những sai sót ở trận đấu này. SEA Games mới bắt đầu và U22 Brunei vẫn còn cơ hội chứng minh khả năng".

Theo lịch thi đấu, sau trận thua đậm 0-6 trước U22 Việt Nam, chiều 28/11, U22 Brunei sẽ gặp tiếp ứng viên nặng ký cho tấm HCV SEA Games là đương kim vô địch U22 Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem