Thua tức tưởi, sếp lớn và HLV HAGL đòi “xử” trọng tài

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 25/09/2017 10:10 AM (GMT+7)
Thua trước CLB TP HCM ở những phút cuối, phía HAGL rất thất vọng. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã yêu cầu BTC giải xem xét lại trọng tài. Trong khi đó, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cũng có những có những “bóng gió” về các quyết định từ “vua áo đen”...
Bình luận 0

Làm khách tại sân Thống Nhất của CLB TP HCM, HAGL đã chơi rất nỗ lực. Thế nhưng đúng phút 89, thủ môn Tô Vĩnh Lợi có pha phạm lỗi với tiền đạo đối phương ngay trước vạch 16m50. Ngay lập tức, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Từ quả đá phạt có góc sút rất rộng, Da Sylva đã dứt điểm thành công ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB TP HCM thắng chung cuộc 1-0.

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Thua trận ở những phút cuối, phía HAGL tỏ ra không phục. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã yêu cầu BTC giải xem xét lại trọng tài. Cụ thể ông cho rằng, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã có những tình huống xử lý không chuẩn xác dẫn đến thất bại của đội nhà trước TP HCM. “Hôm nay cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên ở phút 27, cầu thủ Motta của chúng tôi đưa bóng vào lưới, đó là một bàn thắng hợp lệ song lại bị tổ trọng tài từ chốt”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu.

Thông qua báo chí, tôi đề nghị BTC xem xét lại công tác của tổ trọng tài hôm nay, vì chúng tôi đã có một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, Motta không việt vị. Nếu BTC không xem xét lại tổ trọng tài thì chúng tôi sẽ có động thái tiếp theo. Bên cạnh đó một tình huống khác lẽ ra chúng tôi đã được hưởng quả phạt đền nhưng trọng tài đã không cho chúng tôi hưởng. Tôi chính thức đề nghị BTC xem xét hai tình huống này”, nhà cầm quân này nói thêm.

Trong khi đó, trên trang cá nhân của mình, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL cũng có bình luận ám chỉ trọng tài đã thiếu công bằng với đội bóng phố Núi: “Vẫn biết ngày mai trời lại sáng nhưng vẫn không thể nào nhắm mắt lại được. Mỗi lần nhắm lại lại thấy hình ảnh anh Hữu Thắng chắp hai tay xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Thái Lan, nước mắt mình lại trào ra. Giá như ông trọng tài hôm ấy thổi công bằng thì U22 Việt Nam và cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đâu có bị đánh lên bờ xuống ruộng thế này. Rồi hôm nay, HAGL lại thua CLB TPHCM, cũng không hiểu sao, số HAGL đen thế. 1 bàn thắng hợp lệ, 1 quả phạt 11m bị từ chối. Xin mọi người bình luận thẳng thắng, nếu cái vị trọng tài trận U22 Việt Nam -U22 Indonesia và HAGL - CLB TP HCM bắt đúng thì tui có buồn vậy không???”
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem