Thua U22 Thái Lan, cầu thủ U22 Singapore "phá rào" đi... đánh bài

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ hai, ngày 09/12/2019 05:10 AM (GMT+7)
Nhóm cầu thủ Singapore tự ý bỏ đi chơi đêm trong lúc tham dự SEA Games 30 sẽ đối mặt với án phạt nặng từ LĐBĐ nước này.
Bình luận 0

U22 Singapore thi đấu với một phong độ tệ hại khi bị U22 Lào cầm hòa ngay ở trận ra quân, sau đó nhận thất bại liên tiếp trước Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt SEA Games 30 ngay từ vòng bảng.

Không những thế, một nhóm cầu thủ Singgapore sẽ phải đối mặt với một án phạt sau khi trở về nước vì bỏ đi chơi đêm trước thềm trận đấu gặp U22 Việt Nam.

img

U22 Singapore có màn trình diễn gây thất vọng tại SEA Games 30.

Ngày 6/12, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) xác nhận nhóm cầu thủ dính bê bối đi chơi đêm gồm Tajeli Salamat, Joshua Pereira, Zulqarnaen Suzliman, Zharfan Rohaizad, Kenji Rusydi và Lionel Tan. Họ đến sòng bạc để giải sầu sau thất bại 0-3 trước Thái Lan và chỉ trở về khách sạn Century Park ở Manila khi trời tờ mờ sáng.

Chủ tịch FAS - ông Lim Kia Tong và HLV U22 Singapore Fandi Ahmad bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của các cầu thủ trẻ. Ông Fandi Ahmad cho biết: "Họ ở Manila không chỉ đại diện cho FAS, mà còn cho cả Đoàn thể thao Singapore. Lẽ ra những cầu thủ này phải biết tôn trọng giá trị màu cờ sắc áo của mình".

Ông Lim Kia Tong nhấn mạnh 6 cầu thủ U22 Singapore "phá rào" đi chơi đêm chắc chắn sẽ phải nhận án phạt nặng sau khi trở lại quê nhà.

Năm 2014, rắc rối cũng từng xảy ra với đoàn thể thao Singapore khi các kình ngư Joseph Schooling, Teo Zhen Ren và Roanne Ho bị SNOC cảnh cáo vì tự tiện rời làng VĐV trong lúc dự Asian Games ở Incheon (Hàn Quốc).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem