Thung lũng

  • Cuối tháng 10 đầu tháng 11, ai yêu du lịch đừng bỏ lỡ dịp lên Đà Lạt ngắm hoa Dã Quỳ. Hoa vàng như một dòng suối chảy tràn ven những con đường khiến bạn tự hỏi hay là mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 
  • Bắc Sơn không chỉ là một địa danh lịch sử nổi tiếng của xứ Lạng, mà còn được biết đến là một thung lũng trù phú với cảnh sắc tuyệt đẹp. Trang web chuyên về du lịch When On Earth đã ca ngợi thung lũng Bắc Sơn của Việt Nam đẹp như một "thiên đường xanh trên trái đất".
  • Trên Cao nguyên đá Đồng Văn khi những cơn gió lạnh đầu Thu trải khắp rừng núi là lúc gieo hạt cải xuống thung lũng. Cây cải lên xanh thì cây tam giác mạch đã bắt đầu trổ hoa, từng thảm hoa tam giác mạch xen với mầu xanh của lá cải, mầu vàng của hoa cải mang đến cho Cao nguyên đá những mầu sắc thật đẹp, lãng mạn trong gió Thu.
  • Trên cao nguyên đá Đồng Văn, cách cột mốc biên giới Việt-Trung chừng 1km có cả một thung lũng hoa hồng đỏ thắm nằm lưng chừng núi. Chủ nhân của vựa hoa hồng đặc biệt này là chị Lý Thị Sủi, người dân tộc Hoa, ở xã Phó Bảng (huyện Đồng Văn, Hà Giang).
  • Nằm sâu trong thung lũng, hơn 1ha chanh trĩu quả ấy mỗi năm mang về cho gia đình ông Đàm Đại (thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) hơn 100 triệu đồng.
  • Một hầm mộ với khoảng 50 xác ướp vừa mới được tìm thấy ở Thung lũng của các vị vua, thuộc thành phố Luxor, Ai Cập.
  • Đến Vàng Pheo, người ta dễ bị hút hồn bởi bóng dáng của cô gái Thái thấp thoáng trên cầu thang nhà sàn, áo cóm cổ truyền và làn da trắng ngần. Vẻ đẹp rất đặc trưng của người con gái Thái: cao, da trắng, tóc dài khiến nhiều người nao lòng …
  • Ông Nguyễn Văn Son, đã sinh ra và gắn bó với làng cổ Tràng An (Ninh Bình) 60 năm nay, nên không chuyện gì ở ngôi làng này mà ông không biết.
  • Mắt thần giữa sa mạc Châu Phi, hồ băng xương người ở Himalaya, những hòn đá biết đi ở Thung lũng Chết, Cánh cửa địa ngục với khí độc bốc cháy….là những kì quan huyền bí trên thế giới.
  • Điểm nóng Crimea (Ukraine) từng là “Thung lũng bóng đen chết chóc” trong trận chiến tàn khốc giữa các đế quốc phong kiến Châu Âu những năm 1853-1856 khiến 2 triệu người thiệt mạng. Cùng trở lại Crimea thời đó qua chùm ảnh quý giá của nhiếp ảnh gia Roger Fenton (Anh).