Thuốc phiện
-
Từ cuối những năm 1800 đến giữa những năm 1900, đế quốc Nhật bắt đầu xúc tiến một tham vọng kéo dài hàng thập niên nhằm xây dựng một đế chế ở Thái Bình Dương. Sau khi “nuốt chửng” Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều hòn đảo xung quanh, đế quốc này đã sớm ngắm mục tiêu vào Trung Quốc.
-
Xã Hang Kia (Mai Châu - Hòa Bình) từng biết đến là thủ phủ ma túy của miền Tây Bắc. Ấy là chuyện của quá khứ xa xôi. Giờ đây, người Mông ở Hang Kia đã dần đoạn tuyệt với ma túy để làm kinh tế.
-
Cùng xem những tác phẩm cực lý thú từ bộ tranh vẽ tay độc bản "10 bức tranh An Nam đại diện cho các ngành nghề ở xứ Bắc Kỳ, tặng năm 1923" (10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin, don 1923) của họa sĩ Việt Nam một thế kỷ trước.
-
Vườn đào tiên 100 gốc của ông Võ Hồng Quốc, ở huyện Châu Thành được tạo hình hồ lô, in chữ "Tài-Lộc", bán chưng Tết với giá 300 - 800 nghìn đồng mỗi trái.
-
Dùng thuốc phiện để đổi lấy chè, đế quốc Anh đã gây ra đại dịch thuốc phiện nặng nề tại Trung Quốc, dẫn đến hai cuộc chiến tranh khốc liệt làm thay đổi lịch sử cường quốc châu Á.
-
Cuối thế kỷ 19, nhà thực vật học người Anh Robert Fortune đã bí mật thâm nhập vào ngành công nghiệp chè Trung Quốc, đánh cắp hàng ngàn mẫu chè, dẫn đến cuộc lật đổ sự độc quyền của người Trung Quốc đối với thức uống được ưa chuộng nhất thế giới.
-
“Trước kia, đất Tênh Phông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) từng được biết đến là thủ phủ của cây thuốc phiện. Thời ấy, hơn 50% dân số ở xã Tênh Phông này bị sự quyến rũ ma mị của “nàng tiên nâu”. Nhưng hôm nay, cây thuốc phiện ở vùng đất này đã được xóa bỏ triệt để; thay thế vào đó là hàng trăm ha cây lương thực, cây thảo quả cho ra trái ngọt…” - lão nông Mùa Dúa Vàng ở bản Ten Hon (xã Tênh Phông) bảo vậy.
-
Từng được mệnh danh là “thủ phủ” của cây thuốc phiện ở Lai Châu, xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) giờ đã đổi thay rõ rệt. Những nương, vườn rợp bóng cây anh túc ngày nào, giờ hiện hữu màu xanh tươi tốt của lúa, ngô và cả những cánh rừng thông đẹp như tranh vẽ.
-
Đang trên đường vận chuyển trái phép hơn 5.000 viên ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ, đối tượng Thoong Đăm Khăm Viêng Xay (SN 1997, trú tại huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đã bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ.
-
Những cuộc phân tranh, những đâm chém cướp bóc cùng mịt mù khói thuốc phiện dưới các tán rừng thâm u nơi lũng bãi vàng, đôi khi nhớ lại khiến ông rùng mình. Cuộc đời những phu vàng khác nào đám dơi lùng sục trong tối tăm, ngập ngụa tội lỗi cũng vì bốn chữ “khát vọng đổi đời”…