Thuốc trừ sâu
-
Chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng khủng hoảng đa dạng sinh học của Trái đất có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, và chúng ta đang tiến gần hơn đến điều đó.
-
Vụ Hè Thu năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên phối hợp với HTX DVNN Hòa Quang Bắc triển khai thực hiện Mô hình sản xuất lúa chất lượng với diện tích 17 ha. Trong đó, thực hiện thí điểm lồng ghép việc ứng dụng máy bay không người lái (thiết bị bay không người lái-drone) với diện tích 4ha.
-
Syngenta cho biết số tiền thu được sẽ dành cho một trung tâm nghiên cứu hạng nhất ở Trung Quốc và một ngân hàng hạt giống toàn cầu.
-
Với các phong trào “Sạch làng, đẹp ruộng”, “Đoạn đường nở hoa”, xây dựng các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường…, nông dân huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã, đang “xanh hóa” làng quê; góp phần tích cực trong việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.
-
Dù trước đây không phải là cây trồng đặc hữu ở vùng đất xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), nhưng khi đã bén rễ, cây nhãn xuồng cơm vàng Khánh Hòa thể hiện đầy đủ những ưu điểm vượt trội với cơm dày, hạt nhỏ, mùi thơm và vị ngọt thanh, được thị trường rất ưa chuộng.
-
ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), ông Nguyễn Văn Tây thì dùng viên băng phiến long não thay thuốc trừ sâu trong vườn trồng cây ăn trái. Sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu, ông đã nắm được đặc tính mùi hương đặc trưng của viên băng phiến long não là xua đuổi côn trùng
-
Kể từ ngày 16/5-19/5/2022, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội thảo đầu bờ canh tác lúa thân thiện với môi trường tại các huyện Hoa Lư và Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).
-
Kinh nghiệm trồng trọt bao đời nay được nông dân đúc kết trong câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Tuy nhiên, việc mua nhầm phân bón kém chất lượng, phân bón giả coi như mùa vụ đó nông dân mắt trắng.
-
Giá mít Thái hôm nay 12/5 tại ĐBSCL không tăng không giảm so với hôm qua. Rầy phấn trắng có gây hại cho cây mít Thái không, người dân trị loại này như thế nào?
-
Cá từ trên nguồn trôi xuống sông, từ sông cái, sông nhánh trôi vào đồng ruộng. Đó cũng là lúc chúng tôi vào mùa săn bắt cá đồng. Dân gian có câu nói: “Có nước thì có cá”.