Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Thưa, thằng con của em tốt nghiệp đại học cả năm nay, hiện công tác tại… đội xe ôm phố huyện. Nó rất muốn đi làm cơ quan nhà nước cho đúng ngành nghề đào tạo. Nhưng hỏi thật bác, khoản này em phải "chạy" bao nhiêu?
- Chả phải "chạy". Đã có anh.
- Nhưng nghe nói ở Hà Nội "chạy" 1 suất làm "người nhà nước" phải chi 100 triệu đồng?
- Đó là việc của Hà Nội. Còn ở huyện ta không phải chi, chú ghi tên cháu nó đưa đây, đã có anh.
- Liệu xong không bác?
- Cuối tháng nhận giấy báo trình diện sếp cơ quan, đầu năm vào làm luôn, được chưa?
- Nhưng em cứ lo lo cái khoản "cao lễ dễ thưa".
- Anh đã bảo ở huyện ta khác ở Hà Nội. Thay vì "chạy", chú cứ đưa 100 triệu đồng cho… anh, anh sẽ tính cụ thể với sếp.
- Thế bác là…
- Là “cò” chứ gì nữa. Anh chỉ dùng tiền này để "thưởng nóng" cho sếp khi xong việc thôi. Người ta đang tìm thằng "chạy", chứ ai biết thằng "thưởng" ở đâu mà tìm.
- Dạ, trăm sự nhờ bác!
Mõ