Thủy Tiên dừng phát tiền cứu trợ ở Hải Lăng: "Tôi không sai, sao phải xin lỗi?"

PV Thứ tư, ngày 04/11/2020 09:10 AM (GMT+7)
Trước những tranh cãi liên quan đến việc dừng phát tiền cứu trợ ở Hải Lăng, Quảng Trị, Thủy Tiên đã lên tiếng khẳng định, cô không sai và sẽ không xin lỗi cư dân mạng về vụ việc này.
Bình luận 0

Ngày 3/11, Thủy Tiên đăng tải bài viết nói về sự việc dừng phát tiền cứu trợ ở Hải Lăng, Quảng Trị. Cô vợ của cựu danh thủ Công Vinh cho hay, chính quyền tại đây đã thừa nhận có sai sót khi tiến hành rà soát lại danh sách hỗ trợ. Cô nói: "Mắc gì các bạn chửi rủa Tiên thậm tệ và bắt Tiên xin lỗi? Tiên sai cái gì mà phải xin?".

Thủy Tiên dừng phát tiền cứu trợ ở Hải Lăng: "Tôi không sai, sao phải xin lỗi?" - Ảnh 1.

Thủy Tiên vẫn đang có chuyến đi cứu trợ ở Miền Trung.

Cùng với đó, Thủy Tiên đính kèm ảnh chụp nhà trưởng xóm - 1 trong 6 người được nhận hỗ trợ mà cô cho rằng bất cập. Nhà trưởng xóm cấp 4 nhìn bên ngoài có thể gọi là khang trang nhưng lại có phiếu nhận tiền cứu trợ. Trong khi đó, hộ dân khác nhà gỗ lấm bùn đất, tan hoang thì không có phiếu.

Tuy nhiên, người dân ở xóm xảy ra sự việc đã lên tiếng minh oan cho trưởng thôn. Thứ nhất, những hình ảnh Thủy Tiên đăng tải nhà trưởng xóm chỉ chụp bên ngoài, không chụp bên trong. Bên trong nhà trưởng xóm không có đồ gì giá trị, đồ đạc hỏng và thóc lúa hỏng hết do lũ đến bất ngờ. Thứ hai, ban đầu tiêu chí phía Thủy Tiên đưa ra để lập danh sách các hộ nhận tiền cứu trợ là bị ngập từ 1m trở lên. Nhà trưởng thôn gian trên ngập 1,5m và gian dưới ngập khoảng 1,7m. Người phụ nữ trong clip Thủy Tiên đăng tải trước đó không nhận được phiếu bởi nhà bị ngập chưa tới 1m.

Chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, đại diện UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận, chính quyền xã đã lập đoàn thanh tra với sự giám sát của nhiều người để rà soát lại toàn bộ hộ dân thuộc xóm này. Sau khi xác minh kỹ càng thì các hộ dân có tên trong danh sách nhận quà cứu trợ từ đoàn Thủy Tiên đều đúng là bị ngập sâu trên 1m, bao gồm cả gia đình của xóm trưởng. Cả xóm chỉ có 6 xuất nên những hộ ngập nặng sẽ được ưu tiên hơn. Cũng bởi tiêu chí này nên hộ nghèo - chưa ngập đến 1m thì không nhận được tiền cứu trợ, hộ ngập nặng nhưng chưa đủ "nghèo" nhận được tiền cứu trợ lại gây tranh cãi.

Sau khi bị nhiều người hoài nghi về hoàn cảnh gia đình mình, ông Lê Quang Tường (65 tuổi), trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng đã lên tiếng phân trần. Theo đó, nhà ông Tường ngập sâu hơn 1 mét, khoảng 5 tạ lúa bị ướt, một số vật dụng trong nhà hư hỏng. Ông Tường cho hay, nếu danh sách được mở rộng với số lượng nhiều hộ dân hơn cùng các tiêu chí khác như hộ nghèo thì ông chắc chắn sẽ cân nhắc hơn. Tuy nhiên, ông làm đúng tiêu chí phía Thủy Tiên rằng hộ ngập trên 1m sẽ được liệt kê vào danh sách. Ông Tường bộc bạch, sau này hai vợ chồng ông sống bằng những đồng lương hưu cũng đủ qua ngày. Bởi vậy nếu có thể ông sẵn sàng nhường cho hộ khác, không ham hố gì. Tuy nhiên, về sự việc vừa qua ông chỉ làm đúng theo những yêu cầu từ phía Thủy Tiên.

Tính đến nay, tổng số tiền cứu trợ cô đã giải ngân là 76 tỷ đồng. Trong đó, 13.000 dân ở tỉnh Quảng Bình đã được hỗ trợ thành công với tổng tiền hỗ trợ là hơn 50 tỷ đồng, 1.500 dân ở Quảng Trị là 4 tỷ đồng và đang chờ danh sách từ địa phương để hỗ trợ thêm. Tổng hỗ trợ cho người dân Hà Tĩnh hiện tại là 22 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 3/11, đoàn của Thủy Tiên đã tới cứu trợ ở Nghệ An. Được biết, sau chuyến đi này, cô sẽ về TP.HCM để giải quyết công việc và quay lại cứu trợ ở 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ngày 2/11, Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân tin nhắn của chồng - Công Vinh bày tỏ sự lo lắng sợ Thủy Tiên không đủ sức khỏe để làm việc do việc ăn uống và nghỉ ngơi của cô những ngày qua đều thất thường.

"Ba lo quá không biết mẹ có trụ nổi không nữa. Sức người có hạn mà mẹ ngủ kiểu này thì chết. Làm một người chồng chứng kiến một tuần qua ba xót quá. Mẹ lo chuyện thiện hạ, còn gia đình lo cho mẹ. Tình trạng này sẽ bao giờ chấm dứt đây. Cuộc sống hàng ngày của một bữa cơm ngon, một giấc ngủ ngon sẽ bao giờ đến với mẹ đây. Sao mẹ phải chịu khổ vậy. Cuộc sống của mẹ đâu thiếu thứ gì nữa đâu. Lần này là lần cuối cùng, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, ba sẽ không bao giờ ủng hộ mẹ nữa. Ngày mới ấm áp và hạnh phúc", Thủy Tiên chia sẻ tin nhắn Công Vinh gửi cho mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem