Thuyền trưởng say rượu, Titanic gặp thảm họa?

Thứ bảy, ngày 10/03/2012 07:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thảm kịch đắm tàu Titanic đã trôi qua một thế kỷ, song vẫn còn không ít bí ẩn xung quanh sự kiện thương tâm này. Lá thư mới được công bố đã làm dấy lên câu hỏi: Phải chẳng bi kịch xảy đến vì thuyền trưởng say?
Bình luận 0

Bà Emily Richards – một trong số những hành khách may mắn sống sót sau thảm họa chìm tàu Titanic năm 1912, cho biết, bà đã nhìn thấy thuyền trưởng Edward Smith uống rượu ở quầy bar khi con tàu gặp nạn.

Trước đó, các cuốn sách lịch sử đều ghi lại rằng, vị thuyền trưởng râu quai nón đã tham dự bữa dạ tiệc hạng sang chỉ vài giờ đồng hồ trước khi con tàu va phải băng ngầm.

img
Thuyền trưởng Edward Smith. Ảnh: Sun

Giả thuyết thuyền trưởng 62 say rượu cũng đã từng được đưa ra từ cách đây nhiều năm, song hầu như chưa có cơ sở thuyết phục nào chứng minh.

Tuy nhiên, bức thư của bà Richards vừa được công bố mới đây đã phần nào tạo sức nặng cho giả thuyết này. Đó là bức thư mà bà Richards gửi cho mẹ chồng ở nhà từ con tàu cứu hộ Carpathia, hai ngày sau khi tàu Titanic bị đắm.

“Thuyền trưởng đã uống rượu, và rồi giao cho một ai đó đảm nhiệm việc lái tàu”, bà Richards kể trong thư.

“Đó là lỗi của thuyền trưởng. Em trai con, George … đã bị chết đuối”.

“Con hi vọng sẽ không bao giờ phải chứng kiến điều gì tương tự thế này nữa. Đó là cảnh tượng chết chóc khủng khiếp”.

Được biết, khi ấy, bà Richards mới chỉ 24 tuổi, cùng hai con trai và em trai lên con tàu Titanic định mệnh. Thảm họa ập tới khiến bà mất đi người em ruột thịt.

Theo Sun

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem