Tiền đạo Hải Yến: "Tôi đá như thể đây là cơ hội cuối cùng của mình"

Tuệ Minh - Duy Đàm Chủ nhật, ngày 08/12/2019 22:48 PM (GMT+7)
Được HLV Mai Đức Chung đưa vào sân thay người trong hiệp 2, chân sút Phạm Hải Yến đã đáp lại niềm tin của thầy bằng bàn thắng duy nhất mang về tấm HCV SEA Games 30.
Bình luận 0

Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra rất "căng" khi hai đội đều tỏ rõ sự thận trọng, chắc chắn trong lối chơi. Thế bế tắc chỉ được giải quyết ở những phút đầu hiệp phụ thứ 1 với pha lập công của Hải Yến.

img

Tiền đạo Hải Yến.

Trao đổi riêng với Dân Việt sau thời khắc hạnh phúc nhận HCV SEA Games 30, Hải Yến nói: "Đúng là phong độ của tôi tính tới trước trận chung kết không tốt. Chính vì vậy, tôi đã nỗ lực chuẩn bị thật kỹ và chờ cơ hội của mình.

Khi được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội vào sân đấu Thái Lan tối nay, tôi xác định phải "cháy" hết mình, như thể đây là cơ hội cuối cùng của mình vậy. May mắn là tôi đã ghi được bàn thắng quyết định. Cảm giác vô cùng hạnh phúc".

Trong trận chung kết kéo dài 120 phút tối nay, nhiều nữ tuyển thủ Việt Nam đã bị chấn thương, chuột rút nhưng vẫn cùng nhau bảo vệ thành quả:

"Chị Huỳnh Như đã thể hiện rõ vai trò đội trưởng, tiếp "lửa" cho toàn đội trong những thời khắc khó khăn nhất. Sau khi ghi được bàn thắng, chúng tôi không ai bảo ai đều tự nhủ bằng mọi cách không để thủng lưới. Thậm chí nếu có cơ hội thì ghi thêm bàn thắng.

Chúng tôi hoàn toàn tự tin với thế trận của mình dù thể lực đã cạn kiệt và chỉ thi đấu bằng niềm tin, tinh thần trong những phút cuối cùng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem