Tiền vệ ngôi sao nói về "quyền lực ngầm" ở ĐT nữ Việt Nam

PV (tổng hợp ) Thứ bảy, ngày 14/12/2019 19:10 PM (GMT+7)
Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo điện tử Dân Việt/NTNN, tiền vệ Thái Thị Thảo của đội tuyển nữ Việt Nam đã tiết lộ về sự thật về tin đồn xuất hiện “thế lực ngầm” trong lòng ĐT nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Thái Thị Thảo đã góp công không nhỏ giúp ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30. Sáng nay (14/12), tiền vệ tuyển nữ Việt Nam cùng 3 đồng đội Phạm Thị Yến, Hoàng Thị Loan và Vũ Thị Nhung đã có cuộc giao lưu với Báo điện tử Dân Việt/NTNN. Trong cuộc giao lưu này, Thái Thị Thảo phủ nhận tin đồn rằng trong lòng ĐT nữ Việt Nam xuất hiện quyền lực ngầm.

img

Thái Thị Thảo giao lưu với độc giả của Báo điện tử Dân Việt/NTNN

Cụ thể, trả lời câu hỏi của độc giả Vũ Anh về việc có xuất hiện quyền lực ngầm ở ĐT nữ Việt Nam hay không, Thái Thị Thảo khẳng định không có điều này.

“Quyền lực trong phòng thay đồ có thể xuất hiện với bóng đá nam. Nhưng với bóng đá nữ, rất ít có điều này. Chúng em có thể thân thiết, hợp nhau với người này, người kia. Tuy nhiên, tất cả đều nói chuyện rất hòa đồng. Cả đội đều thân thiện, vui vẻ. Như chị Nhung là chị cả, chị nấu món gì thì cả đội cùng ăn.

Bác Mai Đức Chung cũng luôn nhắn, chúng ta có thể thua kém về thể hình, thể lực, nhưng tất cả phải đoàn kết. Trước trận chung kết, đội trưởng Huỳnh Như đã khẳng định đơn giản: “Chúng ta phải thắng trận đấu này. Đây không đơn giản là một trận mà sẽ khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam”. Vì thế, cả đội đều quyết tâm hơn, nỗ lực hơn và đã làm được.

Trong bóng đá, không tránh khỏi tình huống người này đá nhưng người kia không đồng tình. Mặc dù vậy, ai ở trong sân mới hiểu, không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có thể mình muốn, nhưng kỹ thuật, khả năng có thể không đáp ứng được. Ví dụ như em nhắn “Chị Như chuyền cho em sẽ tốt hơn”, chị Như giơ tay đồng tình và mọi người cũng cố gắng, cả tập luyện cũng như thi đấu”, nữ tuyển thủ Việt Nam nói.

Nói về vấn đề tiền thưởng nhờ chức vô địch SEA Games 30, Thái Thị Thảo cho biết, cô cũng như đồng đội mới chỉ biết được thưởng qua các phương tiện truyền thông còn chưa để ý và chưa rõ cụ thể thế nào.

img

Thái Thị Thảo tỏa sáng trong màu áo tuyển nữ Việt Nam.

“Em xin cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà tài trợ đã cổ vũ, giúp đỡ, trao thưởng ĐT nữ Việt Nam. Ngay ở quê em, mọi người đã biết đến em là một người con quê Đô Lương. Ở quê, mọi người đang nhắn sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để vinh danh em.

Em rất hạnh phúc vì điều này, khi những nỗ lực của mình đã được mọi người ghi nhận. Đến Tết, em hy vọng sẽ được đón năm mới đầm ấm bên gia đình. Về tiền thưởng, em mới biết qua truyền thông chứ chưa để ý lắm. Sau khi nhận thưởng, em sẽ cố gắng giúp đỡ bố mẹ để có cuộc sống tốt hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem