"Tiểu Công Phượng" ghi bàn, U19 Việt Nam đá bại Thái Lan

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 30/03/2019 19:30 PM (GMT+7)
Chiều nay, U19 Việt Nam đã đọ sức với U19 Thái Lan trong trận chung kết giải U19 quốc tế 2019 trên sân Nha Trang. Bàn thắng duy nhất của "tiểu Công Phượng" Phạm Xuân Tạo đã giúp thầy trò HLV Guillaume Graechen lên ngôi vô địch.
Bình luận 0

Cách đây gần 1 tuần, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thắng đậm U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình.

Cảm hứng, sự tự tin của lứa "đàn anh" với những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh... đã lan tỏa tới U19 Việt Nam với điểm sáng là Xuân Tạo - cầu thủ được mệnh danh "tiểu Công Phượng" khi gặp đội bóng trẻ xứ chùa vàng chiều nay.

img

"Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo hoạt động rất năng nổ trên hàng công của U19 Việt Nam khi đối đầu U19 Thái Lan chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Sau trận đấu ở vòng bảng hòa nhau 0-0, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan không còn xa lạ gì nhau khi tái ngộ trong trận chung kết.

Các học trò HLV Thsara Sritharo chủ động đẩy cao đội hình tấn công khá mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên nhưng không thể khiến U19 Việt Nam lúng túng.

Phút thứ 7, từ một tình huống phản công, tiền vệ đội trưởng Thanh Khôi chuyền khe tinh tế cho Xuân Tạo thoát xuống đi bóng qua thủ môn Rakyart. Đáng tiếc là cú dứt điểm sau đó của "tiểu Công Phượng" ở góc hẹp lại thiếu lực cũng như độ hiểm hóc, khiến thủ thành Raksongkham (số 4) có cơ hội lùi về cản phá ngay trước khung thành bỏ ngỏ.

Khoảng thời gian sau đó, U19 Việt Nam tiếp tục phát huy khả năng kiểm soát bóng. Phút 11, Thanh Khôi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Chơi có phần lép vế nhưng phút 31, U19 Thái Lan cũng khiến người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân Nha Trang phải thót tim.

Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Phadungkiat (số 10) đánh đầu cận thành ở tư thế không người kèm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sau giờ nghỉ, U19 Thái Lan tiếp tục chủ động tấn công và liên tiếp có những cơ hội ngon ăn. Nhưng trong những tình huống dứt điểm cận thành, lần lượt Guntapon (số 21) và Rungrueang (số 9) đều sút bóng thiếu chính xác.

img

Xuân Tạo ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam đá bại U19 Thái Lan 1-0, qua đó lên ngôi vô địch giải U19 quốc tế 2019. Ảnh: Thanh Niên

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 60 khi Long Nhật chuyền vượt tuyến cho Xuân Tạo phát huy tối đa sở trường tốc độ, thoát xuống như "một mũi tên".

Sức ép mạnh mẽ do Xuân Tạo tạo ra đã khiến thủ môn Rakyart mắc sai lầm, tỏ ra chần chừ phá bóng để "tiểu Công Phượng" vượt lên, đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Quá hưng phấn sau bàn thắng phá vỡ sự bế tắc, Xuân Tạo đã cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài người Singapore Letchman.

img

"Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo đã tỏ ra quá khích khi cởi áo ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Thái Lan và phải nhận thẻ vàng. Ảnh: Thanh Niên

Và chắc chắn Xuân Tạo sẽ phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, tránh để "dính thẻ" lãng xẹt khi trận đấu vẫn còn nhiều thời gian.

Khoảng 30 phút cuối trận, U19 Thái Lan chơi quyết liệt, cố gắng gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Trong đó, một lần xà ngang đã từ chối bàn thắng của đội bóng tới từ xứ chùa vàng từ cú sút phạt đẹp mắt của Phadungkiat (số 10). Tiếp đó, một lần cột dọc cứu thua cho U19 Việt Nam sau cú đệm bóng cận thành của Trisat (số 2- U19 Thái Lan).

Về phía U19 Việt Nam, Xuân Tạo cũng thêm một lần đưa được bóng vào lưới U19 Thái Lan phút 75 nhưng không được trọng tài công nhận sau khi tham khảo ý kiến các trợ lý do lỗi việt vị.

Thắng trận chung cuộc 1-0, U19 Việt Nam lên ngôi vô địch giải bóng đá U19 quốc tế 2019. Chiến thắng còn ngọt ngào hơn khi bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục chứng minh được sức mạnh của mình so với "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan.

Trước đó, ở trận tranh hạng Ba giải U19 quốc tế 2019, U19 Trung Quốc thắng U19 Myanmar 3-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem