Tiêu cực bóng đá Việt Nam (Kỳ 1): Đại tá Công an hết tin "Bao Công"

Thứ hai, ngày 29/06/2020 18:10 PM (GMT+7)
Đặng Quang Dương từng 2 lần tố cáo những tiêu cực của bóng đá Việt Nam với người phụ trách mảng này của VFF, thế nhưng đều bị lơ đi một cách khó hiểu. Điều đó khiến vị cựu đại tá nghành công an này chán nản…
Bình luận 0

Mùa bóng 1999/2000, Đại tá Đặng Quang Dương (Lúc ấy còn mang quân hàm Thượng tá) đang là trưởng đoàn bóng đá Công an TP.HCM. Sau trận đấu của đội CATP với SLNA tại Hải Phòng trong khuôn khổ Cúp Dunhill, đã cho nổ một "quả bom" với tuyên bố cho biết trong tay mình là một cuộn băng ghi âm về một vụ mua bán độ bóng đá. Sự thật của câu chuyện này là trong những ngày ở Hải Phòng chuẩn bị cho trận đấu, một cầu thủ trụ cột của đội CATP là Nguyễn Phan Hoài Linh đã được một nhân vật xã hội đen liên lạc đề nghị đá thua trận này. Lúc ấy, thực lực của CATP mạnh hơn rất nhiều so với SLNA. Cái giá mà tay anh chị đưa ra với Hoài Linh là 100 triệu đồng.

Tiêu cực bóng đá Việt Nam (Kỳ 1): Đại tá Công an hết tin "Bao Công" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Linh đã báo cáo sự việc lại với ông Dương, và được chỉ đạo tổ chức ghi âm trong cuộc hẹn gặp gỡ lần thứ hai. Kết quả họ đã có được một cuộc ghi âm rất rõ trong tay, nói về cả cách thức giao tiền sẽ như thế nào (tay anh chị cho biết sẽ thuê một phòng ở khách sạn đội CATP đang ở, tiền được bỏ vào dưới gối và sẽ ra ám hiệu cho Linh lẻn vào lấy…).

Dĩ nhiên, kết quả là Linh đã viện dẫn nhiều lý do này nọ để cho biết không thể thực hiện được "hợp đồng". Và sau trận đấu, ông Dương đã chủ động báo cáo sự việc với vị "bao công" đang giữ "thượng phương bảo kiếm" chống tiêu cực của VFF lúc ấy là ông Nguyễn Sỹ Hiển. Ông Dương cho biết, nếu làm thật quyết liệt, sẽ bóc tách được nhiều vấn đề, vì các vụ mua bán trong bóng đá giữa các tay xã hội đen với cầu thủ lúc ấy không chỉ dừng lại ở chuyện cá độ, mà nó còn là quan hệ mật thiết theo kiểu "tát nước theo mưa" đối với những vụ dàn xếp vì thành tích giữa một số lãnh đạo các đội bóng.

Song, vị "Bao công" Hiển đã làm việc theo kiểu "đánh trống bỏ dùi", không kiên quyết nên một cơ hội đã trôi qua.

Ông đại tá một lần mất lòng tin…

Ở nhiệm kỳ 4 VFF, tân "Bao công" là ông Vũ Hạng-nguyên là lãnh đạo đội Tổng cục đường sắt. Sau khi đội này giải thể, ông bèn sang Ủy ban Thể dục Thể thao, rồi vào VFF và đã vào được giao trọng trách chống tiêu cực trong bóng đá Việt Nam.

Ở thời ông Hạng, ông Dương lại thêm hai lần mất lòng tin. Thứ nhất, ông đã ghi âm được một cuộc trao đổi chia chác tiền bạc giữa một trọng tài có nhiều điều về tiêu cực của Hà Nội với các đàn em là H. Vị trọng tài này đã từng bị treo còi một thời gian, từng bị cầu thủ rượt đánh vì họ không chịu nổi những tiếng còi méo mó của ông. Tuy nhiên, không chỉ không thèm đếm xỉa gì đến báo cáo của ông Dương, "bao công" Vũ Hạng còn ỉm đi vụ việc, không một lời góp ý khi trọng tài H. được cử đi dạy một lớp đào tạo trọng tài trẻ toàn quốc!!! Chuyện thứ hai là ở trận tứ kết Cúp quốc gia của HAGL với Gạch Đồng Tâm tại Pleiku cuối năm 2003, ông Hạng đã có một cách cư xử hết sức lạ lùng với vụ trọng tài Dương Mạnh Hùng báo cáo việc mình nhận được một phong bì 200 USD từ ông Phương, cán bộ Sở TDTT Gia Lai (Mà sau này phía HAGL giải thích là bồi dưỡng nhân dịp trận đấu diễn ra gần Tết Nguyên đán). Không chỉ báo cáo, trọng tài Hùng còn nộp cả "tang vật", nhưng sau một thời gian cầm giữ ông Hạng đã kêu Hùng lên bắt cầm lại và bảo "Lấy mà xài đi. Rách việc…"!!!

Như Đan (Báo Báo Bà Rịa Vũng Tàu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem