-
Thôn có bao giờ tốn một đồng nào vào việc đào tạo, chi phí cho em đi biểu diễn đâu mà đòi phạt em?
-
Nàng ngồi ôm eo Tèo, Tèo ngợp trong sung sướng, đê mê chả cất lên được lời nào.
-
Quán bia hơi thịt chó, toàn những gã mặt phừng phừng, mồm to bụng phệ… lấy làm chồng thì thà nhảy sông.
-
“Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo…”, tôi thấy câu này thật chí lí, nên áp dụng khi cần.
-
Lão tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ, mục đích chỉ là để quảng cáo lão là diễn viên điện ảnh.
-
Ông cụ là một “cựu” Quan Tham, hôm đi hát karaoke "tay vịn" bất ngờ cụ tăng huyết áp, quy tiên.
-
Một bà giáo, sau 34 năm làm giáo viên mầm non, nhận lương hưu 297.299 đồng/ tháng. Bà nhẩm tính, vậy là một ngày bà chưa được 10 ngàn đồng để sống, bà liền đi đến cán bộ bảo hiểm xã hội để chỉ cho bà cách chi tiêu sao cho đủ sống trong vòng một tháng.
-
Lão Đồng Nát được gọi vào mua hàng, người gọi lão là một cô gái chân dài, rất dài. Cô mặc chiếc váy ngắn, với áo hai dây trễ nải.
-
Nhà văn Lê Tự vốn nổi tiếng được các cháu đôi mươi yêu quý vì ông hay viết chuyện vui về... dân độc thân!
-
Lúc gặp nhau, chị hơi sững người, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. chị tỏ ra sôi nổi, tự nhiên và rất tự tin. Anh thì trái lại, choáng váng, bàng hoàng, lúng túng khi nhìn thấy chị.