Tìm ra mẹ nhờ Facebook sau 50 năm thất lạc

Chủ nhật, ngày 22/07/2012 08:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mạng xã hội Facebook càng chứng tỏ sức mạnh kết nối mọi người khi mới giúp hai mẹ con tìm thấy nhau sau 50 năm thất lạc.
Bình luận 0

Chị Stephanie Phillips, 48 tuổi, đã dùng Facebook để tìm mẹ tên là Joan Wehrmeyer, 64 tuổi, đã thất lạc nhau từ thập niên 60, khi chị còn rất bé.

Đầu tuần vừa qua, hai mẹ con chị đã hẹn gặp nhau ở nhà hàng Two Georges bên bờ biển Deerfield (Mỹ) sau gần một tháng tìm thấy nhau qua Facebook.

img
Chị Stephanie Phillips (bên phải) và mẹ

Bà Joan Wehrmeyer, có họ thời con gái là Courchene, kết hôn với ông Richard Botwin khi mới 17 tuổi.

Khi chị Stephanie sống với bố tại New Jersey, thì mẹ chị chuyển đến South Florida và tái hôn. Bà sinh thêm một người con nữa và nhận một con nuôi.

Chị Stephanie hiện tại sống ở Waynesburg, Pennsylvania đã kể rằng được gặp mẹ trong giấc mơ. Từ đó trong suốt nhiều năm, chị cùng chồng đi tìm mẹ. Lần tìm đến đầu mối nào cũng bị từ chối giúp đỡ. Song chồng chị vẫn hứa sẽ tìm ra mẹ cho chị.

Cơ may đến với chị khi chị tìm thấy họ thời con gái của mẹ trên Facebook. Thật may mắn là bà Joan lại lấy họ thời con gái để đặt tên cho trang Facebook của mình. Thế là chồng chị liên lạc với bà Joan. Sau khi chờ hồi âm, đến ngày 18.6 vừa qua, bà Joan khẳng định rằng bà là mẹ của chị Stephanie.

Đúng lúc này, vợ chồng chị Stephanie cũng dự định tổ chức kỷ niệm 13 năm ngày cưới tại South Florida (Mỹ). Họ quyết định nhân dịp này cho hai mẹ con tái hợp. Chị Stephanie cũng được gặp em trai cùng mẹ khác cha của mình.

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem