Tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi vào TP.HCM nhập học: Trên người chỉ mang 1,4 triệu đồng

Thăng Bình Thứ ba, ngày 15/02/2022 11:26 AM (GMT+7)
Người thân đã đến nhận dạng thi thể nam sinh trên sông Sài Gòn và xác định đúng là anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh viên từ Bình Định vào TP.HCM nhập học. Từ bến xe, anh Nghĩa mang ba lô, kéo va li đi ra ngoài rồi mất tích bí ẩn. Gia đình cho biết sinh viên này không có biểu hiện bất thường.
Bình luận 0

Sáng nay (15/2), người dân sống tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn. Tại hiện trường, thi thể nằm ngửa, mặc áo dài tay, quần dài đều sẫm màu. Người dân đã gọi báo cơ quan chức năng. 

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với anh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM). Nghĩa mất tích bí ẩn kể từ sáng 12/2, khi từ quê nhà ở Bình Định vào TP.HCM nhập học. Người thân đã đến nhận diện và đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện trên sông Sài Gòn là Nghĩa. 

Sinh viên mất liên lạc bí ẩn khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học: Không có biểu hiện bất thường - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nghĩa từ Bình Định vào TP.HCM nhập học rồi mất tích bí ẩn. Ảnh: D.T

Lần đầu vào TP.HCM để đi học, trước khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, mũ, quần tây... tất cả màu đen. Cha mẹ anh Nghĩa ở quê nhà cũng cho biết rất hoang mang vì không liên lạc được với con trai. Gia đình cũng đã từng tìm cách trích xuất camera tại khu vực Bến xe Miền Đông để tìm kiếm tung tích của Nghĩa. 

Bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết, gia đình ở quê đang sốt ruột và rất lo lắng cho Nghĩa vì đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM thì xảy ra chuyện. Theo bà Ty, Nghĩa vào TP.HCM chỉ mang theo 1,4 triệu đồng cùng chiếc điện thoại, không có tài sản gì nhiều. 

Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ của anh Nghĩa, đang sinh sống tại TP.HCM) cho biết, vào ngày 11/2, anh Nghĩa lên xe khách từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

Tối 11/2, gia đình vẫn liên lạc được với Nghĩa để dặn dò về việc ăn uống, nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho chị Nhung và gia đình. Đến khoảng 5h ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông đón anh Nghĩa nhưng không liên lạc được. Thời điểm đó, chị Nhung xem trên Messenger thì thấy Nghĩa đã off (không hoạt động ở Facebook Messenger) khoảng 1 giờ đồng hồ. Gọi Messenger không được nên chị gọi vào số điện thoại của Nghĩa cũng không liên lạc được. 

Sinh viên mất liên lạc bí ẩn khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học: Không có biểu hiện bất thường - Ảnh 2.

Camera ghi lại hình ảnh Nghĩa xuống xe tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: D.T

"Qua check camera tại bến xe thấy Nghĩa xuống xe lúc 4h45 nhưng kéo vali đi luôn chứ không gọi cho người nhà như đã dặn. Trên xe có cổng sạc pin điện thoại nên khả năng điện thoại sập nguồn là rất thấp. Hiện giờ gia đình chúng tôi rất lo lắng”, chị Nhung cho hay. 

Theo người nhà anh Nghĩa, cơ quan có trách nhiệm đã đến Bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng cổng 5 quốc lộ 13. Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó. Chị Nhung cùng gia đình cũng đã phối hợp với công an trích xuất camera các vị trí khác để tìm kiếm tung tích của Nghĩa. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem