TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết bạn vì nhớ lại thù cũ; 2 người thương vong vì mâu thuẫn tại quán karaoke

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 27/08/2024 06:00 AM (GMT+7)
Tạm giữ hình sự nam thanh niên đâm chết bạn vì nhớ lại thù cũ; 2 người thương vong vì mâu thuẫn tại quán karaoke; giải cứu thành công thiếu nữ 17 tuổi bị lừa bán sang Campuchia lao động khổ sai... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Tạm giữ hình sự nam thanh niên đâm chết bạn vì nhớ lại thù cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Quang Duy (24 tuổi, trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt nam thanh niên đâm chết bạn vì nhớ lại thù cũ- Ảnh 1.

Đối tượng Đào Quang Duy (đâm chết bạn vì nhớ lại thù cũ) tại cơ quan công an.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Lâm (36 tuổi) trú tại phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột.

Theo điều tra ban đầu, chiều 24/8, Duy và anh Lâm cùng một số người bạn đến nhậu tại một quán trên đường Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột.

Trong lúc ăn nhậu thì giữa Duy và anh Lâm xảy ra cãi nhau vì Duy nhớ lại chuyện cách đây 2 tháng bị anh Lâm dùng tay đánh.

Sau đó, anh Lâm đi ra trước quán nhậu đứng thì Duy cũng đi theo và yêu cầu anh Lâm vào nói chuyện để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn.

Tuy nhiên, anh Lâm trả lời không muốn nói chuyện với Duy nữa. Do bực tức nên Duy rút con dao thủ sẵn trong túi quần đâm một nhát vào ngực trái của anh Lâm.

Bị đâm, anh Lâm bỏ chạy vào trong quán và được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do bị vết thương xuyên thấu ngực trái 23cm làm thủng phổi, thủng dạ dày gây mất máu.

Sau khi gây án, Duy vứt con dao dọc đường và tiếp tục về nhà người quen uống rượu, ngủ lại qua đêm.

Đến sáng 25/8, khi biết tin anh Lâm đã tử vong, Duy về nhà rồi cùng với mẹ ruột đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

2 người thương vong vì mâu thuẫn tại quán karaoke

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ lấy lời khai của nhiều người liên quan và tạm giữ 3 thanh niên để điều tra vụ án "Giết người", xảy ra tại phường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ).

img

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu, khuya 25/8, anh T.M.H. (SN 2001, quê huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cùng người bạn đi hát karaoke trong quán ở phường Hắc Dịch thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên.

Sau khi hát xong, đến 0h10 ngày 26/8, anh H. cùng bạn chạy 2 xe máy ra về. Khi cả hai đi đến ngã ba Dương Văn Mạnh - Bình Giã, 2 người bị nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó trong quán karaoke chặn đánh. Hậu quả, anh H. bị đánh tử vong tại chỗ, bạn anh H. bị thương nặng. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Giải cứu thành công thiếu nữ 17 tuổi bị lừa bán sang Campuchia lao động khổ sai

Ngày 26/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối với các cơ quan liên quan giải cứu thành công cô gái 17 tuổi ở tỉnh bị lừa bán sang Campuchia.

Nạn nhân là H.T.K.A (SN 2007), trú xã Trung Sơn, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Giải cứu thành công thiếu nữ 17 tuổi ở Thừa Thiên Huế bị lừa bán sang Campuchia lao động khổ sai- Ảnh 1.

H.T.K.A bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội lừa bán sang Campuchia lao động khổ sai (ảnh minh họa).

Trước đó, vào ngày 6/5/2024, H.T.K.A bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội rồi đem bán sang Campuchia. Tại Campuchia, H.T.K.A bị bắt lao động khổ sai và bị đánh đập tàn nhẫn.

Nhận được trình báo của ông Hồ Văn H - bố H.T.K.A, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải cứu cháu H.T.K.A. Vừa qua, H.T.K.A đã được các đơn vị chức năng đưa trở về nhà an toàn từ Campuchia.

Sau khi con gái được giải cứu thành công, ông Hồ Văn H có thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị chức năng đã nỗ lực vượt qua gian khổ để giải cứu thành công con gái ông. 

Tạm giữ cha dượng vụ bé gái 13 tuổi mang thai

Chiều 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đăng Trường (sinh năm 1988, trú tại làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

img

Bé gái 13 tuổi được xác định mang thai khi đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku. Nguồn: VOV

Sau khi nắm thông tin về việc cháu N.T (sinh năm 2011, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) được phát hiện đang mang thai khoảng 15-16 tuần khi đi khám tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, Công an huyện Ia Grai đã nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc.

Công an huyện Ia Grai đã mời Đỗ Đăng Trường là cha dượng của cháu T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận vào khoảng tháng 5/2024 đã 2 lần xâm hại cháu T. là con riêng của vợ trong lúc vợ không ở nhà.

Cùng với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án và tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đăng Trường để phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc doanh nghiệp bịa chuyện là con nuôi của Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo tiền tỷ

Ngày 26/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Viết Lâm (SN 1993, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phương.

Giám đốc doanh nghiệp bịa chuyện là con nuôi của Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo tiền tỷ- Ảnh 1.

Lê Viết Lâm - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phương đã bịa chuyện mình là con nuôi của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Ngọc Sáng

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2022, Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phương do Lâm điều hành bị thua lỗ, nợ lên tới 5 tỷ đồng. Lâm lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Võ Thị H (SN 1967) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lâm đã bịa ra câu chuyện rằng mình là con nuôi của ông T - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Lâm còn nói rằng ông T đang cần mua đất tại TP.Đà Nẵng nên nhờ Lâm ông mượn tiền giúp. Tin lời, bà H đã đồng ý cho Lâm mượn tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Để có tiền cho Lâm mượn, bà H đã phải vay mượn từ người thân và cầm cố nhiều tài sản, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hưu trí.

Giám đốc doanh nghiệp bịa chuyện là con nuôi của Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo tiền tỷ- Ảnh 2.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Lê Viết Lâm 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Ngọc Sáng

Sau nhiều lần yêu cầu Lâm trả số tiền không được, biết mình bị lừa đảo, bà H đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tại tòa, Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. Lâm đã bồi thường thiệt hại cho bà H và bị hại cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Lâm.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Lê Viết Lâm 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem