Tin tức 24h qua: 69 người đã chết lọt danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Lý Nguyễn (tổng hợp) Thứ hai, ngày 29/06/2020 20:21 PM (GMT+7)
69 người đã chết lọt danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19; Vợ chủ tịch phường chi bao nhiêu tiền thuê côn đồ “xử” cán bộ tư pháp?… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

69 người đã chết lọt danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Ngày 29/6, Ban điều phối thực hiện Nghị quyết 42 huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả triển khai thực hiện về biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện.

Theo đó, toàn huyện Chư Pah có 22.913 đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 19 tỉ đồng. Đến ngày 19-6, huyện đã chi trả cho 21.648 người (đạt 94,4%) với số tiền trên 18 tỷ đồng.

img

Nhiều người đã chết, chuyển đi nơi khác, đi tù nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của huyện Chư Pah

Đáng chú ý, có 1.265 người đã chết, chuyển đi nơi khác, đi tù …. nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ. Cụ thể có 69 người chết; 68 người đi làm xa, chuyển đi nơi khác không liên lạc được, đi tù; 95 người không có CMND, sổ hộ khẩu, không có giấy chứng nhận hộ nghèo; 503 người có tên trong danh sách nhưng không có tên trong sổ hộ khẩu, sai họ tên; 236 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo trùng tên, trùng với đối tượng người có công, bảo trợ xã hội; 294 người là nhân khẩu đã tách khỏi hộ.

Ngoài ra, một số hộ không đủ điều kiện nhưng vẫn được chính quyền địa phương phê duyệt, đưa vào hộ cận nghèo…

Theo ông Rơ Châm Ghí, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH, Phó Ban điều phối thực hiện Nghị quyết 42 huyện Chư Pah, đối với những người đã chết mà vẫn có tên trong danh sách là do thống kê cuối năm 2019 nhưng đầu năm 2020 thì những người này mới chết nên vẫn có tên. Còn những người không có CMND, sổ hộ khẩu, không có giấy chứng nhận hộ nghèo nhưng vẫn được các xã lập danh sách lên thì ông Ghí cho rằng là lỗi của chính quyền địa phương.

Vợ chủ tịch phường chi bao nhiêu tiền thuê côn đồ “xử” cán bộ tư pháp?

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) đã chi 10 triệu đồng để thuê côn đồ tỉnh Nam Định là Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) tổ chức đánh anh Vũ Văn P., cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong.

Nguyên nhân được xác định do anh P. đã cản trở con đường công danh của của ông Vũ Xuân Hậu.

img

Anh Vũ Văn P., cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, sau khi bị đánh

Sau khi nhận tiền từ Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thanh Tùng gọi thêm 3 người nữa chặn đường đánh anh P. khiến nạn nhân bị bất tỉnh trên đường Lý Thường Kiệt (TP Thái Bình) vào chiều 18/6.

Theo anh P., trước ngày xảy ra sự việc, anh có gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong "thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025", "cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo"...

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong, mẹ không đến nhận

Liên quan đến bé sơ sinh Nguyễn Văn An bị bỏ rơi ở hố ga, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn) cho biết, bé đã tử vong sau 20 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Giang, bé mất lúc 13h30 ngày 29/6. Trước khi qua đời, bé trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn huyết, thở máy. 

img

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong

Chiều cùng ngày, UBND xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), nơi phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga suốt 3 ngày đã cử người xuống bệnh viện làm thủ tục đón cháu bé về lo hậu sự do mẹ cháu không đến nhận.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga khoảng 3 ngày dưới cái nắng 40 độ C. Khi phát hiện, trên người cháu bé không được mặc quần áo và bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.

Sau khi được người dân đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây và sau đó tiếp tục được chuyển xuống Bệnh Viện Xanh Pôn cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã làm mọi cách để cứu bé. Tuy nhiên, do cơ thể bé đã kháng tất cả các loại kháng sinh nên việc điều trị không có hiệu quả…

Hút thuốc cạnh can xăng, hai vợ chồng thương vong

Trưa 29/6, ông Lô Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết sau nhiều ngày điều trị tại Hà Nội vì bỏng nặng, bà Học Thị Tuyết, trú trên địa bàn xã, đã tử vong.

img

Căn lán bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: H. Khuông

Theo ông Chiến, vụ cháu xảy ra vào trưa 24/6, tại lán trại gia đình bà Học Thị Tuyết, ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, bà Tuyết cùng chồng vào lán trại trong rừng làm việc. Trong lúc nghỉ trưa, bà Tuyết có châm thuốc hút rồi ném tàn thuốc xuống sàn nhà, cùng lúc con chó chạy qua làm đổ can xăng vào người gây cháy. Ngọn lửa bao trùm lên người bà Tuyết.

Phát hiện sự việc, người chồng hốt hoảng đưa vợ chạy xuống suối nhúng vào nước. Bà Tuyết bị bỏng toàn thân được đưa đi cấp cứu, đến ngày 28/6 đã tử vong. Vụ cháy còn khiến chồng bà Tuyết bị bỏng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem