Tỉnh Bình Định
-
Hàng chục cây mai "cổ thụ" được nhiều cơ quan Nhà nước, người dân... tại huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đóng góp. Những cây mai vàng khủng này mang đến trồng ở khu vực công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ, với mục đích duy nhất tạo không gian phục vụ cộng đồng.
-
Năm 2020, anh Lê Văn Đông (SN 1981, thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bắt đầu trồng dừa xiêm và kết hợp nuôi ốc bươu đen dưới ao trên diện tích mặt bằng hơn 2.000 m2.
-
Dịp Tết Nguyên đán 2024, trại heo đen của gia đình ông Đinh Văn Rơm, ở khu phố 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định nhộn nhịp người mua bán. Hơn 20 con heo đen của gia đình đã được khách hàng đặt mua hết trong dịp Tết này.
-
“Đây là giải đua quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Nếu chúng ta làm tốt, Bình Định sẽ nổi tiếng và lan tỏa cả thế giới. Do đó, các đơn vị cần rà soát kỹ các khâu tổ chức, để du khách đến chúng ta phải bảo đảm các điều kiện tốt nhất”, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định yêu cầu.
-
Giám đốc một doanh nghiệp khiếu nại quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc thu hồi đất, do hủy thầu và thu hồi kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, tuy nhiên vị này đã bất ngờ rút đơn.
-
“Trong năm đầu, tôi tập trung tạo không gian tự nhiên, dẫn dụ chim yến. Với 300 m2 sàn, nhà nuôi của tôi có thể thu hút 5.000 con yến về làm tổ. Giữa năm 2021, tôi bắt đầu thu hoạch tổ yến, trung bình mỗi tháng được chừng 2 kg yến thô trị giá khoảng 25 triệu đồng/kg” - ông Ảnh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định chia sẻ.
-
Ba Lượng là danh xưng mà mọi người ở địa phương thường gọi ông Trần Văn Lượng - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định một cách thân mật như vậy trong những lúc gặp gỡ, làm việc.
-
Mặc dù sản xuất quanh năm, tuy nhiên những ngày giáp Tết Nguyên đán cơ sở nào của làng nem chả Chợ Huyện, thuộc xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) cũng "mướt mồ hôi". Chạy đua với thời gian, để có đủ lượng hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết.
-
Không cần tái đầu tư hạt giống, ít sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lại không cần nhiều công chăm sóc, chỉ với 2 sào đất trồng rau diếp cá đã giúp ông Nguyễn Văn Khoa (thôn Thanh Sơn, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) có nguồn thu hơn 6 triệu đồng/tháng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa.
-
Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân - nơi có đặc sản Trà Gò Loi nổi tiếng Bình Định đã về đích nông thôn mới nâng cao. Bằng cách chọn thế mạnh của từng thôn, xóm, xác định nhiệm vụ cụ thể để tiến hành thực hiện, sau đó mới nhân rộng ra toàn xã.