Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo trình bày của ông Đoàn Thanh Công (ở thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp), vào đầu tháng 4 đã bán cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 3,5 tấn dưa hấu, với giá 2.000 đồng/kg; cao hơn giá thương lái mua trên 1.000 đồng/kg. Ngoài được trả ngay sau khi cân dưa với số tiền 7 triệu đồng, vài hôm sau cán bộ Tỉnh đoàn đến trả thêm 3,5 triệu đồng.
Bà Ao Thị Phước (ở thôn Xuân Hòa, cùng xã) khẳng định: "Tôi bán cho Tỉnh đoàn 4 tấn, với giá 2.000 đồng/kg; cộng thêm tiền chênh lệch được trả sau đó là 4 triệu đồng. Việc trả thêm tiền chênh lệch đều có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Không có chuyện chúng tôi bị Tỉnh đoàn ăn chặn 2.000 đồng/kg như thông tin đã nói đâu".
Còn ông Bùi Tuấn (42 tuổi, ở thôn Xuân Mỹ, cùng xã; người đã bán 10 tấn dưa "hắc mỹ nhân" và được Tỉnh đoàn đưa ra Hà Nội vào tối 3.5) kể: "Trước đó thương lái đưa ra giá mua là 3.500 đồng/kg, tôi không đồng ý. Lý do với 10 tấn dưa này, nếu bán cho thương lái thì họ chỉ lựa mua được 7 tấn là cùng. Vì vậy, tôi đã gọi điện và anh Trương Cao Tuyến, Bí thư Xã đoàn cho biết sẽ giúp bán 3.500 đồng/kg, tôi đồng ý vì họ mua "xô".