Tỉnh Hậu Giang

  • Theo quyết định số 04, ngày 3.3.2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương, thời điểm bổ nhiệm Giám đốc sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Phong đạt 4/5 tiêu chuẩn.
  • Mỗi khi tết đến, xuân về, nhiều nhà vườn chọn cho mình 1 hay nhiều loại nông sản phục vụ dân ăn Tết, chơi Tết mà ít phải “đụng hàng”, thì riêng anh Trịnh Văn Phước ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã chọn cây đu đủ vàng để sẵn sàng “săn tiền" Tết...
  • Vụ đông xuân 2017-2018 vẫn chưa được xuống giống nhưng đã xuất hiện “cò lúa” đến đặt cọc trước cho người dân. Tình trạng này khiến nhiều doanh nghiệp ký kết bao tiêu cho nông dân (ND) “đứng ngồi không yên”.
  • Ông Nguyễn Văn Tín, ở ấp 2, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã bất ngờ bắt được con cua đinh khổng lồ nặng 40 kg khi đi thả lưới trên kênh gần nhà. Ngày 17.11, ông Tín đã bán con cua đinh khổng lồ với giá 24 triệu đồng.
  • Thấy chúng tôi có vẻ hoài nghi về chuyện đưa con ốc bươu (ngoài Bắc gọi là ốc nhồi) đi tàu bay ra Đà Nẵng và Hà Nội để chế biến các món khoái khẩu phục vụ “thượng đế”, chị Nguyễn Thị Mỹ, ngụ xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang quả quyết : “Chuyện có thiệt 100% nha chú!
  • Ông Trần Văn Thật (60 tuổi ngụ ấp 6 B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) kể vui: “Người ta thường nói làm kinh tế theo mô hình VAC ( vườn – ao – chuồng) nhưng tôi gọi ngược cách làm của mình là CVA (chuồng – vườn – ao). Hàng chục năm qua tôi tập trung nhiều nhất cho đàn lợn thịt, kế đến là chuyện làm vườn trồng nhiều loại cây ăn trái sau cùng mới nuôi ao cá. Bởi vậy có người kêu tôi ôm đồm, kiểu nuôi, trồng "thích đủ thứ".
  • Ông Trần Công Chánh cho biết, ông gửi đơn xin được về hưu sớm có nhiều lý do cụ thể...
  • Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi nhiệm vụ và nghỉ hưu. Ông Chánh cũng đã nêu lý do xin nghỉ của mình với Ban thường vụ Tỉnh ủy.
  • Làng trầu Vị Thủy đã có trên 100 năm được xem là “Vương quốc trầu lá” với trên 150 hộ trồng, người ít nhất khoảng 1 công (1.000m2 với khoảng 1.000 nọc), hộ trồng nhiều nhất thì có cả 10 công (10.000 nọc). Người trồng trầu ở xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) không chỉ có tiền tiêu quanh năm mà khiến cả làng, cả xã đẹp như bức tranh nên thơ, trữ tình...
  • "Nhà tôi trồng hơn 1ha đậu bắp bán cho Nhật, thuê 10 lao động miệt mài hái trái. Mỗi ngày nhà tôi hái được từ 300-400kg trái đậu bắp, bán giá tại rẫy là 4.000 đồng/kg cân xô, còn đậu lựa là 7.200 đồng/kg, sau khi trừ chi phí trả công hái trái, tôi còn lời hơn 1 triệu đồng/ngày...", anh Trần Trung Quốc, ở ấp 9, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) chia sẻ.