Tình người thật

Nguyễn Quang Thân Thứ bảy, ngày 09/08/2014 05:06 AM (GMT+7)
Câu chuyện dân gian kể, do ân oán giang hồ, cũng có thể do lép vế, một hôm con Chuột buộc phải dạy con Mèo mọi ngón nghề kiếm ăn trong nhà, trong vườn. Chuột đã dạy hết nghề, chỉ trừ một mánh- đó là thuật trèo cây. 
Bình luận 0

Chắc chúng ta đã hiểu vì sao. Nếu Mèo biết trèo cây thì có ngày, biết đâu đấy, Chuột hết đường chạy, người ta vẫn gọi là “chuột cùng sào”! Cái chỗ ẩn nấp cuối cùng không an toàn nữa.

Trong cạnh tranh thương trường cũng là chiến trường, ít khi người ta “truyền nghề” cho người khác.

Đánh cá ngừ đại dương đang phát triển, là “mũi nhọn” của nghề đánh cá hiện đại của nhiều nước, đi đầu là người Nhật. Nước ta nghề này cũng đang có nhiều triển vọng, nhất là ở một số tỉnh ven biển miền Trung. Nhưng ngư dân ta có nhiều khó khăn, chủ yếu là luôn bị bọn cướp biển chặn bắt, gây khó, phạt vạ vô lý ngay cả khi họ đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế và ngư trường truyền thống của mình. Nông dân ta cần cù, dũng cảm vượt qua kẻ thù, bão tố, nhưng trình độ làm nghề thấp, phương tiện còn lạc hậu. Cho nên giá một cân cá ngừ của ta bán ra thị trường quốc tế chỉ bằng một phần mười hay một phần năm của người Nhật. Là do cá của ta không ngon, khâu bảo quản không tốt, không đúng cách.

Để giúp ngư dân ta, các bạn Nhật đã làm một việc họ chưa từng làm với ai- truyền cho ngư dân ta bí quyết đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương thế nào để có chất lượng cao, bán được giá ngất ngưởng như cá của người Nhật. Họ còn đề nghị ngư dân góp vốn kinh doanh, bắt đầu 50/50, sau đó ngư dân ta có thể mua lại cổ phần Nhật và một thời gian ngắn, họ có thể sở hữu cả tàu cả ngư cụ.

Con Chuột đã dạy con Mèo trèo cây. Một hành động “tin cậy chiến lược”, một tình cảm hữu nghị ít thấy trong cuộc hòa nhập và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế. Trong khi thương lái Trung Quốc lùng mua mua sừng trâu, móng bò hay rễ hồi..., lợi dụng tính nhẹ dạ của nông dân ta thì các bạn Nhật chân thành dạy cho họ bí quyết làm ăn mà không sợ có ngày họ cũng có thể là đối thủ cạnh tranh của mình.

Người Nhật đã có lúc là kẻ thù của dân ta trong thế chiến thứ 2. Nhưng nỗi buồn ấy đã chìm vào lịch sử. Hận thù nên là tạm thời để tình hữu nghị các dân tộc thành vĩnh viễn. Nhiều người Nhật đã từng hết lòng giúp đỡ chí sĩ Phan Bội Châu mưu giành độc lập cho đất nước. Nhật là quốc gia tài trợ vốn ODA lớn nhất cho nước ta. Các bạn Nhật luôn ủng hộ, khích lệ chúng ta...

Thật cảm động với tình cảm của các bạn Nhật Bản!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem