Tiqui-taca thắng đẹp

Thứ ba, ngày 13/07/2010 16:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - World Cup 2010 đã khép lại. Dự đoán đầu giải của tôi chỉ đúng một vế, nhưng thế cũng đã đáng mừng rồi. Mừng đây là mừng cho tuyển Tây Ban Nha, mừng cho bóng đá đẹp vẫn tồn tại và thăng hoa.
Bình luận 0

Trước ngày quả bóng Jabulani bắt đầu lăn trên các sân cỏ Nam Phi, trả lời phỏng vấn của một phóng viên, tôi đã dự đoán trận chung kết Worrld Cup 2010 sẽ là của hai đội Brazil và Tây Ban Nha. Brazil luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi mỗi kỳ World Cup.

Bởi vì tôi thích bóng đá đẹp, tôi mê những cầu thủ biết tung hứng với trái bóng. Các vũ công sampa làm được điều đó. Trong một thế giới ngày càng nhiều toan tính, thực dụng, tôi đã từng kêu lên "Brazil cô đơn" khi họ không muốn từ bỏ lối đá đẹp để chỉ đi tìm tỷ số.

May thay, từ Euro 2008, có một đội bóng châu Âu đã lên ngôi vô địch lục địa già nhờ một lối chơi đẹp mắt, có nét hoa mỹ của bóng đá Nam Mỹ, đề cao kỹ thuật cá nhân của cầu thủ. Đó là Tây Ban Nha với lối chơi được mệnh danh là tiqui-taca (bóng đá hẫp dẫn).

World Cup 2010 đã khép lại. Dự đoán đầu giải của tôi chỉ đúng một vế, nhưng thế cũng đã đáng mừng rồi. Mừng đây là mừng cho tuyển Tây Ban Nha, mừng cho bóng đá đẹp vẫn tồn tại và thăng hoa. Tây Ban Nha lần đầu tiên lọt vào trận chung kết thế giới và đã giành ngay ngôi vô địch. Lại là ngôi vô địch lần đầu tiên của một đội bóng châu Âu giành được tại một kỳ World Cup tổ chức ở châu lục khác.

Ngôi vô địch này của Tây Ban Nha cũng lần đầu tiên đưa châu Âu vượt Nam Mỹ về số lần vô địch thế giới (10/9). Điều này nói lên gì? Nó cho thấy người ta vẫn có thể chơi hiệu quả bằng lối đá đẹp. Và cái đẹp của lối chơi đó giờ đây không chỉ giới hạn ở một châu lục, mà đã lan tỏa rộng hơn. Tây Ban Nha đã làm kinh ngạc châu Âu năm 2008 bằng dàn cầu thủ điêu luyện, cầm bóng chắc, chơi một chạm, đan dệt những đường bóng linh hoạt, biến hóa.

Tại World Cup 2010, ngay khi vào giải, Tây Ban Nha đã được cả thế giới trông mong, chờ đợi hình ảnh một nhà vô địch mới. Niềm tin có lúc phập phồng, mong manh qua mấy vòng đầu. Nhưng ở hai trận đấu then chốt (gặp Đức và Hà Lan) cuối cùng, Tây Ban Nha đã hiện ra trước trái bóng và trước mọi người thật quyến rũ và tự tin.

Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành "ông vua" thứ 8 của bóng đá thế giới. Họ đã đi thẳng từ đỉnh cao châu Âu đến đỉnh cao thế giới. Họ đã chơi cống hiến và hiệu quả. Chiến thắng của Tây Ban Nha là chiến thắng cho cái đẹp, cho người hâm mộ trái bóng tròn tiếp tục được thưởng thức vui sướng trong một môn thể thao được mệnh danh là nghệ thuật sân cỏ.

Chúc mừng Tây Ban Nha. Chúc mừng chúng ta. Dàn kèn vuvuzela đã tấu lên khúc ca khải hoàn. Và vũ điệu tiqui-taca đã khép lại một World Cup 2010 quá nhiều bất ngờ, kịch tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem