“Tôi, Putin. Chân dung” - Cái nhìn phía sau quyền lực

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 06:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đài truyền hình NTV của Nga vừa thông báo, họ sẽ chiếu bộ phim tài liệu về ông Vladimir Putin mang tựa đề “Tôi, Putin. Chân dung” vào sau cuộc bầu cử Tổng thống 4.3 tới.
Bình luận 0

Ban đầu, NTV định chiếu bộ phim vào tối thứ Sáu, ít giờ đồng hồ trước khi nước Nga bước sang “ngày im lặng” – khoảng thời gian toàn bộ các hoạt động tuyên truyền bầu cử đều bị cấm.

img

“Thời gian dự định ban đầu là ít giờ đồng hồ trước ‘ngày im lặng’. Tuy nhiên, kế hoạch đó bị Ủy ban Bàu cử Trung ương phản đối vì lo ngại, nó sẽ vi phạm quy định về chiến dịch bầu cử”, NTV giải thích.

“Lãnh đạo NTV đã quyết định hoãn thời gian phát sóng bộ phim tới tận khi cuộc bầu cử diễn ra xong xuôi”.

Bộ phim tài liệu mang tên “Tôi, Putin. Chân dung” do Đức sản xuất, được giới thiệu là đã khắc họa được “con người thật” của Thủ tướng đương nhiêm kiêm ứng cử viên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đạo diễn nổi tiếng Hubert Zaipel và ê-kíp làm phim đã ở Nga suốt hai tháng hồi cuối năm 2011. Thậm chí, đoàn làm phim còn được phép có mặt trong các phiên họp thường kỳ chính phủ do ông Putin chủ trì, để lấy tư liệu.

Tạp chí Der Spiegel cho biết, “Tôi, Putin. Chân dung” tập trung miêu tả ông Putin là “một con người cô đơn, già cả nhưng lại dễ mến một cách đáng ngạc nhiên”.

“Bộ phim lấy xuất phát điểm là từ những hình ảnh thực tế đã quá quen thuộc với mọi người. Bên cạnh đó, nó cũng đem đến cho người xem một cái nhìn về phía sau quyền lực của Vladimir Putin”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem