Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi bán Jermaine Defoe, Tottenham chỉ còn lại 2 trung phong cắm thực thụ gồm Emmanuel Adebayor và Roberto Soldado. Tuy nhiên, Soldado đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với lối chơi của The Spurs. Chính vì vậy, HLV Tim Sherwood đang muốn chiêu mộ thêm một chân sút đẳng cấp để “chia lửa” với Adebayor.
Kể từ khi gia nhập Milan hồi tháng 1.2013, Balotelli đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột trên hàng công Rossoneri. Mùa giải này, ngôi sao 23 tuổi đã có 14 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Mặc dù vậy, Balotelli vẫn luôn cảm thấy “khó ở” tại sân San Siro. Do đó, Super Mario đã không ít lần công khai bày tỏ ý định chấm dứt “mối lương duyên với Milan để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.
Trước đây, Balotelli đã có 2 năm rưỡi khoác áo Man City nên anh chẳng lạ gì với lối chơi thiên về tốc độ và thể lực tại Premier League. Vì vậy, Sherwood tin rằng, tiền đạo người Italia sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với phong cách chơi bóng của Tottenham.
Để có được sự phục vụ của Balotelli, Tottenham sẵn sàng dùng tiền vệ Erik Lamela (người mà Gà trống đã phải bỏ ra tới 30 triệu bảng để mua về từ AS Roma hồi mùa hè năm ngoái) như một phần của bản hợp đồng.