Tottenham ngược dòng kinh điển, Mourinho thừa nhận điều bất ngờ

Tú Phạm Thứ tư, ngày 27/11/2019 07:05 AM (GMT+7)
HLV Jose Mourinho thừa nhận kế hoạch của ông đã không diễn ra theo ý muốn khiến Tottenham gặp quá nhiều khó khăn trước một Olympiacos trong hiệp 1.
Bình luận 0

Tiếp đón Olympiacos ở lượt trận thứ 5 bảng B Champions League, Tottenham bất ngờ bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 0-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội bóng Hy Lạp là Youssef El-Arabi (6') và Rúben Semedo (19').

Gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Spurs đã có cuộc lội người dòng khó tin và giành chiến thắng 4-2 chung cuộc nhờ cú đúp của Harry Kane (50’ và 77’) và 2 bàn thắng của Dele Alli (45 +1’), Serge Aurier (73’).

img

Jose Mourinho vui vì chiến thắng của đội nhà

Vượt qua Olympiacos một cách ngoạn mục, Tottenham đã giành tấm vé knock-out còn lại của bảng B. Trước đó, Bayern Munich đã giành vé đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng này.

Sau trận, HLV Jose Mourinho đã không giấu được niềm vui, nhưng cũng thừa nhận Tottenham gặp quá nhiều khó khăn trước Olympiacos và bóng gió cho hay kế hoạch A của ông đã không diễn ra tốt đẹp.

“Tôi vui vì chúng tôi đã giành vé đi tiếp. Đó là điều quan trọng cho chúng tôi và NHM. Chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn vì Olympiacos là đội bóng chất lượng. Họ tấn công vào lòng tự trọng và sự tự tin của chúng tôi.

Những tháng qua, các cầu thủ Tottenham liên tục hứng chịu những kết quả tồi, vì thế tôi không muốn các học trò chịu áp lực trên sân nhà. Do đó, tôi đã động viên họ bình tĩnh, tự tin và tin vào chính mình.

Khó khăn nhất của tôi ở hiệp 1 không phải khi Olympiacos ghi bàn mà khi tôi phải thay người (thay Eric Dier bằng Eriksen ở phút 29, dấu hiệu cho thấy kế hoạch A của Mourinho phá sản).  Eric Dier rất thông minh. Hy vọng cậu ấy hiểu tôi vì tôi muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho đội bóng, chứ không phải vì lý do cá nhân”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.

Ở trận thắng Olympiacos, Jose Mourinho đã có một hành động đẹp. Cụ thể, HLV người Bồ Đào Nha đã chạy đến cảm ơn cậu bé nhặt bóng sau khi cậu bé này nhanh chóng đưa bóng vào cuộc dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 cho Tottenham của Harry Kane ở phút 50 (Serge Aurier ném biên nhanh cho Lucas Moura để cầu thủ Brazil tung ra đường chuyền giúp Kane lập công). Jose Mourinho cho biết ông định đưa cậu bé nhặt bóng vào phòng thay đồ ăn mừng sau trận, nhưng cậu bé đã “biến mất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem