Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tottenham nhập cuộc bằng đội hình mạnh nhất, với những ngôi sao hàng đầu và cả các tân binh được HLV Mourinho mới mua về như Matt Doherty, Pierre-Emile Hoejbjerg. Nhưng khi chạm trán với đồng nghiệp Carlo Ancelotti không thiếu kinh nghiệm và một Everton xuất sắc với nhiều cầu thủ chất lượng, nổi bật là tân binh James Rodriguez, Tottenham trở nên nhạt nhòa và bế tắc.
Trong suốt trận đấu, Tottenham không có được những cơ hội cụ thể dù họ tung ra 9 pha dứt điểm. Ngược lại, Everton chơi đầy biến hóa, có những tình huống gây sóng gió mạnh mẽ và ghi được bàn thắng quyết định do công của Calvert-Lewin ở phút 55.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: “Đã có một vài khoảnh khắc có tính chất quyết định đến kết quả trận đấu. Cơ hội của Dele Alli và Doherty trong hiệp đấu đầu tiên, những pha cản phá xuất sắc của thủ môn và tất nhiên, bàn thắng của Everton chính là điểm nhấn quan trọng nhất".
Chỉ ra điều không hài lòng nhất về lối chơi của đội nhà, HLV Mourinho nhấn mạnh: "Tôi không thích cách các học trò của mình đã thi đấu. Sau khi phải nhận bàn thua, chúng tôi đã đánh mất tinh thần chiến đấu. Chúng tôi không đủ mạnh mẽ, không tạo ra đủ áp lực.
Các cầu thủ trên hàng công đã tỏ ra lười biếng và nó đã khiến đội hình mất đi sự cân bằng. Đây là điều mà tôi cảm thấy thất vọng và cần phải tìm cách cải thiện”.
Ngoài việc chỉ trích học trò, HLV Mourinho cũng không quên chê bai các trọng tài. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, có những tình huống Tottenham bị thổi phạt không đáng có, còn các cầu thủ Everton lại thực hiện quả phạt cách điểm phạm lỗi rất xa.