Tottenham vượt qua Chelsea, HLV Mourinho lại than phiền về vấn đề "hành xác"

Khánh Gia Thứ tư, ngày 30/09/2020 06:12 AM (GMT+7)
HLV Jose Mourinho đã nhấn mạnh về việc đội bóng của ông gặp rất nhiều khó khăn bởi lịch thi đấu dày đặc sau khi Tottenham ngược dòng thành công để đánh bại Chelsea tại vòng 4 League Cup.
Bình luận 0

Trong trận đấu này, cả hai đội đều có những thay đổi về nhân sự. Chelsea ghi nhận lần đầu bắt chính của thủ môn Mendy. Tân binh Chiwell cũng ra sân ngay từ đầu. Jorginho cũng được đá chính sau khi đã ngồi dự bị ở trận trước. Tottenham còn xoay tua đội hình mạnh hơn khi Kane, Son Heung-min không đá chính, còn hàng loạt cầu thủ dự bị như Tanganga, Gedson, Bergwijn hay Lamela được tạo điều kiện thi đấu.

Làm khách nhưng Chelsea lại có sự khởi đầu tốt hơn. Phút 19, nhận bóng từ đường căng ngang của Azpilicueta, tiền đạo Werner đã có pha xử lý gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Tottenham vượt qua Chelsea, HLV Mourinho lại than phiền về vấn đề "hành xác" - Ảnh 1.

Lamela đã tận dụng cơ hội được đá chính để ghi bàn, giúp Tottenham vượt qua Chelsea

Những phút tiếp theo, hai đội chơi ngang ngửa và Chelsea hẳn phải rất tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt. Phút 84, nhận bóng từ quả tạt của Reguilon, chân sút Lamela dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

Ở loạt sút luân lưu may rủi, Tottenham đã giành chiến thắng 5-4. Người đá hỏng khiến Chelsea bị loại là Mason Mount.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: "Tôi yêu tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ rất nỗ lực lấy lại thể trạng của mình để mang tới màn trình diễn tốt nhất có thể trước Chelsea. Nên nhớ, Chelsea đã tung ra sân đội hình tốt nhất của họ".

Chia sẻ về việc Tottenham đã phải chơi tới 4 trận trong 8 ngày và sẽ còn tiếp tục phải thi đấu quá nhiều trong những ngày tới, HLV Mourinho gay gắt: "Hãy hy vọng vào thứ Năm, chúng tôi sẽ kết thúc hành trình đáng kinh ngạc của trận play-off Europa League. Sau đó, hãy xem liệu chúng tôi có thể sống sót đến Chủ nhật để chơi với một đội (Manchester United) là một trong những ứng cử viên vô địch Premier League hay không.

Tôi hy vọng các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia họ có dữ liệu của họ và nhận ra các cầu thủ Tottenham đã chơi bao nhiêu phút trong tuần này. Tôi hy vọng họ quan tâm đến họ và bảo vệ họ bởi các cầu thủ Tottenham đang phải thực hiện một công việc đáng kinh ngạc và điều đó rất, rất, rất nguy hiểm. Những gì tôi đã làm hôm nay với Eric Dier (cầu thủ bị đau trong hiệp một và phải rời sân giữa chừng ở hiệp hai để đi vệ sinh) là rất, rất, rất nguy hiểm".

Nói kỹ hơn về Dier, HLV Mourinho khẳng định: "Đó là hậu quả của việc cậu ấy hoạt động cứ như không phải con người. Cậu ấy đã hai trận quá liền nhau và hoàn toàn mất nước, mệt mỏi, cơ bắp không còn năng lượng. Tất nhiên cậu ấy sẽ không thi đấu vào thứ Năm bởi nếu làm điều đó, tôi sẽ giết cậu ấy".

Tottenham vượt qua Chelsea, HLV Mourinho lại than phiền về vấn đề "hành xác" - Ảnh 2.

Mourinho đã có màn khẩu chiến với Lampard

Khi Chelsea mở tỷ số, Mourinho và Lampard đã có một màn khẩu chiến. Nói về điều này, HLV Mourinho cho biết: "Với Frank, điều quan trọng nhất là tình cảm của tôi với cậu ấy quan trọng hơn bất kỳ lời nói nào mà chúng tôi trao đổi. Cậu ấy đã cho tôi mọi thứ cậu ấy có khi còn là một cầu thủ nên tôi không bao giờ quên điều đó.

Cảm xúc của tôi sẽ luôn là những gì tôi nợ cậu ấy với tư cách là một cầu thủ, một người bạn và một người chuyên nghiệp. Điều duy nhất tôi nói là ý kiến của một huấn luyện viên già với một huấn luyện viên trẻ, tài năng - khi các cầu thủ cần chúng tôi là khi họ đang thua. Khi họ chiến thắng, chúng ta không cần phải là nhân vật chính của đường biên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem