TPHCM: Bị mẹ mắng, cắt tay nhảy cầu

Thứ hai, ngày 02/05/2011 17:19 PM (GMT+7)
Sau buổi ăn nhậu tại nhà và bị cha mẹ la mắng, nam thanh niên đã dùng dao cắt tay hủy hoại thân thể sau đó nhảy cầu tự tử.
Bình luận 0
img
Đến hơn 4 giờ sáng 2/5 việc tìm kiếm vẫn không có kết quả

Từ giữa đêm 1.5, đến rạng sáng 2.5, hàng trăm người dân vẫn hiếu kỳ vây quanh bên trên và dưới dạ cầu Nhị Thiên Đường (P.5, Q.8, TPHCM) theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể của một nam thanh niên. 

img
Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung xem đội cứu hộ tìm xác người thanh niên

Theo một số người thân của người thanh niên này, nạn nhân tên Thắng, khoảng 25 tuổi, ngụ P.6, Q.8. Trước đó, chiều 1.5, Thắng tổ chức nhậu tại nhà, bị cha mẹ la mắng nên dùng dao cắt tay gây nhiều vết thương. 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Thắng lên cầu Nhị Thiên Đường nhảy xuống kênh, chìm mất xác. 

Lực lượng cứu nạn cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC với sự yểm trợ của phòng Cảnh sát PCCC trên sông đã huy động hàng chục người nhái tham gia truy tìm xác. 

Theo Người Lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem