TPHCM: Giết người rồi lẩn trốn 30 năm vẫn bị bắt

Thứ sáu, ngày 08/10/2010 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khám xét các giấy tờ tùy thân thì đối tượng này mang tên Nguyễn Phước Anh và hoàn toàn hợp lệ. Với các biện pháp nghiệp vụ tinh tường, các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện một số giấy tờ của Nguyễn Phước Anh có dấu hiệu tẩy xóa.
Bình luận 0

Ngày 6-10, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt được Nguyễn Thành Đô, 56 tuổi, ngụ Kiên Giang, sau 30 năm lẩn trốn pháp luật.

Theo cơ quan công an, năm 1978, Nguyễn Thành Đô bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 7 năm tù về tội “giết người, cướp tài sản”. Khi mới thụ án được hơn 1 năm, Đô đã vượt ngục rồi thay tên, đổi họ và sau đó làm lại tất cả các giấy tờ tùy thân dưới cái tên khác: Nguyễn Phước Anh và ung dung hành nghề xe ôm ở quận Thủ Đức.

Sáng 6-10, được nhân dân mật báo, lực lượng trinh sát phát hiện một đối tượng có nhận dạng giống Đô đang ngồi nhậu tại quán cóc trong khu vườn điều. Ngay lập tức, các trinh sát ập đến bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, khi khám xét các giấy tờ tùy thân thì đối tượng này mang tên Nguyễn Phước Anh và hoàn toàn hợp lệ. Với các biện pháp nghiệp vụ tinh tường, các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện một số giấy tờ của Nguyễn Phước Anh có dấu hiệu tẩy xóa.

Cuối cùng người này đã thừa nhận anh ta chính là Nguyễn Thành Đô, đối tượng vượt ngục vì tội giết người hơn 30 năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem