Trả bài
-
Tìm không gian mới, rời xa phòng ngủ quen thuộc để có những phút giây thăng hoa, không ít cặp đôi gặp phải tình huống dở khóc dở cười.
-
Vấn đề là vì sao bạn lại khó chịu với sự tỉ mẩn của chồng? Bạn không thích vòng vo tam quốc hay sự rườm rà của anh nhà không thêm được đồng nào vào chiếc rổ khoái lạc của bạn?
-
Mỗi lần vợ chồng tôi gần gũi, tôi có cảm giác cô ấy chỉ đang “trả bài” cho xong trách nhiệm chứ không hứng thú gì. Cô ấy cứ “ngây ra như khúc gỗ”, thậm chí còn giục tôi nhanh lên để đi nghỉ.
-
Xuân Phúc giải thích, anh chăm chỉ xem “phim nóng” mục đích chính là để “trả bài” cho vợ, có kinh nghiệm làm vợ vui…
-
Rồi khi cưới nhau, đêm đầu tiên, anh đã ôm ghì lấy chị mà hít hà cơ thể mềm mại, ngọt ngào. Chị vùi mình vào ngực, vào lòng anh, cứ tưởng hai đứa sẽ mãi nồng nàn, hạnh phúc như thế.
-
Ngay cả khi muốn nghỉ ngơi, chàng trai cũng bị bạn gái “đòi hỏi”.
-
Có điều khiến em khó xử là dường như sau khi cưới, vợ em đòi hỏi chuyện đó có phần nhiều hơn bình thường. Tối nào cô ấy cũng bắt em 'trả bài'...
-
Sau khi được cấp cứu thành công, ngày 9.3, em Nguyễn Anh Kiệt (12 tuổi) - học sinh lớp 6/2, Trường THCS Cần Đốt, phường 6, TP.Tân An, Long An đã được chuyển lên khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe em Kiệt đã ổn định.
-
Tôi không hề có cảm xúc trong chuyện chăn gối với vợ, luôn sợ hãi và bị ám ảnh về hình ảnh của vợ. Tôi kiếm cớ lảng tránh nhưng vợ cũng không cần biết tôi có tâm trạng như thế nào, có ham muốn không hay chỉ là 'trả bài'.
-
Sau khi được cấp cứu thành công, em Nguyễn Anh Kiệt (12 tuổi) học sinh lớp 6/2, trường THCS Cần Đốt, phường 6, TP Tân An, Long An đã được chuyển lên khoa ngoại bệnh viện đa khoa Long an, tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe đã ổn định.