Nóng nảy khi chồng thích rườm rà "tía lá, bắt sâu" hàng giờ trong chuyện chăn gối

Thứ hai, ngày 26/08/2019 09:50 AM (GMT+7)
Vấn đề là vì sao bạn lại khó chịu với sự tỉ mẩn của chồng? Bạn không thích vòng vo tam quốc hay sự rườm rà của anh nhà không thêm được đồng nào vào chiếc rổ khoái lạc của bạn?
Bình luận 0

Trong chuyện vợ chồng, tôi rất bức xúc trước sự rườm rà của ông xã. Nhiều lần tôi định nhắc khéo nhưng rồi nhận ra ông xã thật sự lấy đó làm vui nên không nỡ. Việc cố gắng dung hòa, chịu đựng làm tôi không thoải mái, ảnh hưởng tới ân ái...

 Th.Dung (TP.HCM)

img

Hình minh họa

Chung quy, sự rườm rà trên giường của các ông tập trung vào những lý do: hoặc ông đang cố gắng tận tụy làm đẹp lòng vợ, hoặc đó là cách ông tự thỏa mãn bằng sự “chăm chỉ” của mình. 

Về ý phụng sự bà, không phải không có những người đàn ông nghĩ rằng “buông cái này chụp cái kia” trên giường là phải đạo với vợ. Một cuộc vui tối giản, gọn lỏn, cắm đầu vào vài ba thế xài đi xài lại là việc mà một đại trượng phu không cam với bạn cùng giường.

Tất nhiên nếu từng chứng kiến vẻ bằng mặt không bằng lòng của vợ khi cuộc vui bị “biên tập” mạnh thành cụt lủn thì ông càng cố tình rườm rà.

Cả với những bà vợ tham lam nhất thì tinh thần trách nhiệm này, dù có thể do hiểu lầm, cũng cực dễ thương. Đa phần, nếu được bà cải chính, ông sẽ dễ dàng ngộ ra không cần phải quá tỉ mẩn. 

Trường hợp thứ hai, nếu sự rườm rà thực chất nhằm phục vụ khoái cảm của chính ông thì chiến lược đảo ý cần dụng công nhiều hơn. Trước tiên cần hiểu vì sao có những người đàn ông lấy sự nhiêu khê làm vui, thậm chí đạt khoái cực.

Khó giải thích, nguyên cớ hẳn đến từ zích-zắc sâu thẳm nào đó bên trong. Khó giải nhưng dễ hiểu, cứ trông vào “khoái cảm” của mấy ông vui thú điền viên tỉa lá, bắt sâu hàng giờ với dàn hoa kiểng sẽ rõ. 

Với tình cảnh một, nếu đúng người đàn ông của bạn hiểu lầm bạn nhất trí với sự rườm rà thì như đã nói, việc dễ như trở bàn tay. Vài góp ý khéo, vài pha nhíu mày tại “trận địa” tất sẽ giúp anh nhà hiểu ra.

Ca thứ hai khó hơn, bởi tước mất thú tỉa lá, bắt sâu có khi là “tội ác” với một người đàn ông. Gút lại, hơi huề vốn nhưng có lẽ với cả hai tình huống, vẹn toàn nhất là nếu được, bạn nên chịu khó chiều chồng.

Vấn đề là vì sao bạn lại khó chịu với sự tỉ mẩn của chồng? Bạn không thích vòng vo tam quốc hay sự rườm rà của anh nhà không thêm được đồng nào vào chiếc rổ khoái lạc của bạn?

Nếu đúng chồng bạn chỉ “thừa giấy vẽ voi”, để không ai bị thiệt, những đề đạt của bạn nên tập trung vào hiệu quả. Tức không phải cấm mà làm sao để anh nhà hài hòa “anh tám lạng tôi cũng nửa cân”. 

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

BS Đỗ Minh Tuấn (Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem