Trả điện thoại, bé trai mất tích và những tin nhắn lạ

Thứ bảy, ngày 20/11/2010 17:42 PM (GMT+7)
Gia đình anh Lăng Trường Khiêm ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang đang chạy đôn đáo khắp nơi để gõ cửa nhờ tìm giúp đứa con trai bị mất tích hơn một tháng.
Bình luận 0

Con anh Khiêm là Lăng Kiến Dương, 14 tuổi, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Hùng Vương, TP Long Xuyên.

img
Em Dương khi còn ở nhà

Nhiều tin nhắn “đểu” về hành tung của Dương

Anh Khiêm kể, ngày 16-10, thấy Dương sử dụng điện thoại di động, anh bèn hỏi máy này ở đâu. Dương trả lời mượn của người chị con bác ruột.

“Tôi nhắc con phải tập trung vào việc học, sau khi tốt nghiệp THCS, tôi sẽ mua điện thoại cho. Đến chiều, Dương nói đi trả điện thoại nhưng đạp xe đi luôn cho đến nay chưa rõ tung tích”...

Sau đó một tuần, em Phước (bạn thân của Dương) nhận được tin nhắn với nội dung “Do Dương giận cha không cho dùng điện thoại nên bỏ nhà đi”. Tuy nhiên, theo Phước, cú pháp và câu chữ trên tin nhắn không giống cách Dương hay nhắn với Phước.

Ngày 3-11, mẹ của em Dương nhận được một tin nhắn vào máy điện thoại “Dương đang bị bắt ở TP Vũng Tàu”. Lập tức, anh Khiêm chạy đến trình báo với công an địa phương. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan công an thì không có em nào tên Dương vừa bị bắt ở Vũng Tàu.

Mới đây, gia đình lại nhận được một tin nhắn “Dương vừa bị công an tạm giữ tại địa đạo Củ Chi, TP.HCM”. Anh Khiêm tức tốc tìm tới nơi, té ra đó là tin đểu…

Mòn mỏi chờ tin con

Ngày 19-11, anh Khiêm thông tin cho biết anh đi làm bỏ quên điện thoại di động ở nhà; buổi trưa về nhà mở máy điện thoại anh phát hiện có một cuộc gọi nhỡ với số máy lạ. Anh bèn bấm máy gọi lại, phía bên kia là một người đàn ông nói giọng Bắc xưng tên Luyện hay Luyến gì đó nghe máy.

“Người này nói hành nghề chạy xe ôm gần Bến xe Gia Lâm, Hà Nội, trước đó hơn 1 giờ, ông có gặp một cậu bé trạc 15 tuổi nói đã bỏ nhà đi hơn một tháng và xin nhờ điện thoại của ông để gọi về cho ba ở An Giang. Do không có ai nghe máy nên đứa bé trả lại điện thoại rồi bỏ đi mất” - anh Khiêm buồn bã nói.

“Tôi linh cảm đó là thằng Dương. Tôi đã báo tin đến Công an tỉnh An Giang với hy vọng nhờ các anh liên hệ, truy tìm con giùm”.

Hiện tại hoàn cảnh vợ chồng anh Khiêm thật đáng thương, họ đang mòn mỏi chờ tin con từng phút nhưng không biết tìm con ở đâu...

Chúng tôi đã ghi lại số điện thoại của anh Khiêm (0979.367.534) với hy vọng bài báo này sẽ là cầu nối may mắn giúp cha con anh trùng phùng...

Theo PLTPHCM
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem