Trần Nguyên Hãn
-
Dân Việt - Ngày 28.4, công an P.Niệm Nghĩa (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) phát hiện xác một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ, đã thối rữa.
-
(Dân Việt) - Hôm 29.3, Hà Nội bác thông tin các báo đưa về việc sẽ xây dựng khách sạn 16 tầng sát hồ Gươm (góc Trần Nguyên Hãn – Lý Thái Tổ). Nghĩa là không phải 16 mà chỉ là 12 tầng!
-
Ngày 13.10, Công an phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Văn Bình (43 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, P.8, Q.4) với mức tiền phạt 750.000 đồng.
-
Do tượng đài có thiết kế thang sắt móc thẳng vào phần hông tượng nên ông Bình đã trèo bằng đường thang lên thẳng đỉnh tượng đài. Sau khi lên tới, ông ta đứng thẳng trên đỉnh tượng đài… huơ tay với hàng trăm người...
-
Các trụ ATM bị cháy đều nằm trên trục đường từ Q.Kiến An về Q.Lê Chân (thuộc TP.Hải Phòng) và ba vụ cháy đều xảy ra vào lúc rạng sáng.
-
(Dân Việt) - Thấy trọng tài Võ Minh Trí nằm ở cuối xe, ông Hòa tiến đến rồi nói: "Là trọng tài quốc gia mà bắt thế không thấy nhục à". Ông Hòa khẳng định, ngoài câu nói trên không có việc hành hung trọng tài Trí.
-
Dựa vào lan can trường học, bất ngờ mảng lan can đổ sập khiến 6 học sinh lớp 7 THCS Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) rơi xuống đất.
-
Dân Việt - Sau một thời gian quen biết và nảy sinh tình cảm, chị N, 19 tuổi, nhờ Tiến Anh - tự xưng là cảnh sát hình sự - xin việc. Đến lúc này, chị N. mới tá hỏa phát hiện Tiến Anh là kẻ lừa đảo.
-
Vì ghen tuông, nghi anh Hạnh đi lại với vợ mình nên khi thấy anh Hạnh đang ngồi cắt tóc tại một quán vỉa hè, Vinh rầm rầm lao tới, dùng tuốc-nơ-vít đâm thẳng vào mắt trái anh Hạnh...
-
Thắng đọc được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của anh Tú ở điện thoại của chị T. liền bỏ cả việc làm tìm đến nhà Tú. Thấy Tú đi ngang qua, Thắng lao tới đâm Tú gục trên vũng máu…