Trần như nhộng, bò trên băng để cứu… chó cưng

Thứ tư, ngày 15/02/2012 06:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Paul Wenborne, 52 tuổi, ở Rayleigh, Essex, Anh, tình cờ bắt gặp một người đàn ông không rõ tên tuổi, lột hết quần áo, bò trên băng trong tiết trời lạnh giá để đi cứu… chó cưng.
Bình luận 0

Ông Paul Wenborne đã chụp được hình ảnh người đàn ông mặc mỗi cái quần lót trong khi nhiệt độ xuống –15,6 độ C để đi cứu con chó của anh ta bị rơi xuống sông Stour bị đóng băng ở Essex.

Hành động này được ông Paul gọi là “ngốc nghếch mà dũng cảm”.

img

Người đàn ông bò từ từ trên băng đến chỗ con chó. May mà cả chủ và chó đều leo lên được, không bị thương tích gì.

img

Trạm chữa cháy Essex cho rằng hành động của anh ta quá mạo hiểm.

Ông Stuart McMillan, người của chính quyền địa phương, nói: “Dù là băng mỏng nhưng ai bị rơi xuống nước lạnh giá cũng chỉ chịu được trong vài phút. Chó bị rơi xuống nước đóng băng sẽ tự lên bờ được. Còn con người thì không như thế.”

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem