Trần Thị Ngọc Thảo
-
"Mấy chục năm qua, em ăn năn, thấp thỏm lo sợ có một ngày sẽ bị lộ ra. Nó cứ treo lơ lửng trên đầu em, không ăn không ngủ được..."-nữ nhân viên tiệm tóc dùng bằng giả thăng tiến thành Trưởng phòng ở Đắk Lắk trải lòng.
-
Bạn đọc cho rằng, nữ nhân viên tiệm tóc thành Trưởng phòng ở Đắk Lắk "mượn" bằng để đi học cao hơn là quá giỏi thì phải khuyến khích, chứ có "mượn" bằng để được nâng đỡ không trong sáng đâu!
-
Theo đơn tố cáo, tại bản tự khai trong sơ yếu lý lịch của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (thực ra là bà Trần Thị Ngọc Thảo, SN 1975) - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk - chỉ khai có 4 anh chị em, trong khi trên thực tế, gia đình bà này ở Lâm Đồng có tới 12 người.
-
Mặc dù nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk có đơn xin thôi việc sau khi bị phát hiện có sai phạm là mượn bằng cấp 3 của chị gái, nhưng với trường hợp này sẽ không được thôi việc một cách bình thường mà phải chịu kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính.
-
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lên tiếng về việc nữ trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến.