Nữ nhân viên tiệm tóc thành Trưởng phòng ở Đắk Lắk quá giỏi!

N.P (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 06/10/2019 07:22 AM (GMT+7)
Bạn đọc cho rằng, nữ nhân viên tiệm tóc thành Trưởng phòng ở Đắk Lắk "mượn" bằng để đi học cao hơn là quá giỏi thì phải khuyến khích, chứ có "mượn" bằng để được nâng đỡ không trong sáng đâu!
Bình luận 0

Bà Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975), Trưởng phòng Hành chính - Quản trị (trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk) dưới cái tên Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973) đã có giải trình về việc dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Thông tin trên VNN, bà Thảo đã sử dụng cả họ tên, bằng cấp của chị ruột là Trần Thị Ngọc Ái Sa trong suốt quá trình công tác. Bạn đọc cho rằng cần phải làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra việc này.

img

Nữ trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến

Bạn đọc HAIYEN thẳng thắn: "Phải làm rõ và xử lý nghiêm sự tắc trách, bao che quá rõ ràng của các tổ chức, cá nhân nào đã tạo điều kiện "trên mức bình thường" cho bà Thảo! Từ một nhân viên nhà khách, để leo lên đến chức Trưởng phòng một cơ quan, mà lại là Văn phòng Tỉnh ủy, phải trải qua bao nhiêu quy trình và thủ tục? Nếu không có sự nâng đỡ, bao che mạnh mẽ thì chắc chắn không bao giờ được".

Cũng bày tỏ sự băn khoăn, bạn TRẦN LAN viết: "Đây rõ ràng là vụ che giấu lý lịch để chui vào cơ quan đảng. Lúc đầu chỉ là nhân viên, rồi lên rất nhanh. Vậy ai chịu trách nhiệm, trong khi hàng năm đều khai bổ sung lý lịch, các ban đảng xác minh kết luận theo quy trình mà vẫn bị lọt. Đề nghị làm rõ trách nhiệm và kỷ luật thật nghiêm để rút kinh nghiệm chung".

Bạn đọc có nickname SÔNG NÚI NƯỚC NAM bày tỏ: "Qua câu chuyện này, thấy xót xa cho xã hội chúng ta, về cách tổ chức bộ máy, cách dùng người. Rồi xót xa cho chuyện đào tạo, văn bằng. Tất tất tật mọi vấn đề hình như đã được thương mại hóa rồi. Một người trình độ, năng lực hết cấp 2 mà lại có thể học được thạc sỹ. Chứng tỏ thạc sỹ trình độ cao cỡ nào".

Bạn TRẦN ĐÌNH HIỆP nêu ý kiến: "Bà Thảo đã lừa dối tổ chức ngay từ khi làm hồ sơ tuyển dụng công chức cho nên phải hủy quyết định tuyển dụng của bà này".

Bạn QUAN TÂM viết: "Học vấn ảo, mà chức vụ thiệt sẽ làm thiệt hại cho nhà nước".

Trong khi đó, nhiều bạn đọc khác lại bày tỏ sự hài hước về việc quản lý bằng cấp của ta.

Bạn @Hoa viết: Chưa có bằng cấp 3 mà vẫn có thể học thạc sĩ, điều này cho thấy có 2 vấn đề cần phải suy nghĩ, người này có tài năng xuất chúng hoặc điều kiện tuyển sinh thi đại học hiện nay chỉ cần đòi hỏi đến trình độ cấp 2.

Còn bạn 2LUA dẫn chứng: '"Các học sinh năm 2018 không đủ điểm, một số thậm chí rất kém nhưng vẫn theo học tốt đại học cả năm trời đến khi vụ gian lận điểm thi được phanh phui. Bây giờ bà này thậm chí còn không có bằng cấp 3 nhưng vẫn học đại học và cả thạc sĩ. Vậy bằng cấp 3 chất lượng thế nào?".

Thậm chí, bạn THE MINH còn hài hước: "Nếu bà Thảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng ta phải khẩn trương thay đổi giáo dục ngay. Tuyển nhân sự không cần bằng cấp".

Theo bạn LE VU: "Qua thực tiễn này tôi có ý kiến là nên bỏ cấp 3. Vì không học cấp 3 vẫn thi đỗ lên cả thạc sĩ và vẫn thăng tiến ầm ầm".

Bạn ĐỖ QUANG phân tích: "Nghe cứ như chuyện đùa? Nhưng nghĩ lại, tại sao lại không? Có điều cô gái này xài bằng giả mới nên cơ sự? Chắc mấy vị tuyển chọn để làm "nền" cho cơ quan chăng?"

Bạn LETRONGHOA cho rằng: "Vụ này gợi nhớ vụ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa. Thảo núp bóng chị gái để thăng tiến thời gian dài mà Tỉnh ủy không biết, thế mới gọi là quan liêu nhất thế giới chứ. Nếu không có người tố cô này sẽ lên nữa đấy?".

Thẳng thắn nhận xét về việc nhận lỗi của trưởng phòng Trần Thị Ngọc Thảo, bạn Nguyễn Văn Ngọc viết: "Đúng là cô này có lỗi, nhưng phải công nhận là cô ấy giỏi, thăng tiến liên tục. Cũng khâm phục là khi bị phát hiện thì thẳng thắn nhận lỗi ngay, không vòng vo chạy tội như nhiều quan to khác".

Bạn le thanh hien cũng bày tỏ sự khen ngợi với bình luận: "Người ta mượn bằng để đi học cao hơn là quá giỏi thì phải khuyến khích, chứ người ta có mượn bằng để được nâng đỡ không trong sáng đâu mà phải luận tội vậy".

img

Khách sạn Bạch Mã, nơi bà Sa từng làm kế toán trưởng.  

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Trưa 4/10, ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với báo chí liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) dùng bằng cấp 3 của chị gái mình để công tác.

Theo ông Hải, năm 1999, bà Thảo đã dùng bằng cấp 3 của chị gái mình để xin việc vào làm tại Xí nghiệp chế biến cà phê của Công ty xuất nhập khẩu 2-9 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Sau đó, bà Thảo dùng bằng của chị để tiếp tục học Trung cấp kế toán.

Từ năm 2002- 2005, bà Thảo làm kế toán tại khách sạn Bạch Mã (TP.Buôn Ma Thuột). Từ năm 2005-2009 bà Thảo làm kế toán tại Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk (trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk). Quá trình làm việc tại Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk, từ năm 2005-2009, bà Thảo học Đại học từ xa (thuộc Đại học Đà Nẵng) để lấy bằng Đại học ngành Kế toán.

img

Bà Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) mượn bằng cấp 3 của chị gái để ngoi lên chức Trưởng phòng Hành chính - Quản trị (Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk).

Năm 2007, bà Thảo được  bổ nhiệm là Kế toán trưởng Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Năm 2009, bà Thảo được điều động về làm Kế toán trưởng tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đến năm 2015, bà Thảo được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản trị, năm 2016 bà Thảo được bổ nhiệm làm Trưởng phòng này.

Ông Hải cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo nặc danh về việc bà Thảo dùng bằng của chị để công tác, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã giao cho Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ xác minh sự việc. Quá trình xác minh, bà Thảo thừa nhận toàn bộ sai phạm của mình.

Bà Thảo cũng có đơn xin thôi việc gửi Văn phòng Tỉnh ủy. Trong đơn bà Thảo cho rằng, do điều kiện khó khăn, tuổi đời còn trẻ nên nhận thức chưa đầy đủ. Do đó bà đã dùng bằng cấp của chị chỉ nhằm mục đích kiếm một công việc để sinh sống.

Bà Thảo cũng cho biết, trong đơn, bà đã nhận thấy việc làm trên là hoàn toàn sai trái và sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.

Trả lời về quy trình xem xét kết nạp đảng đối với bà Thảo, ông Hải thừa nhận có sự sai sót. Trước đó, đơn vị đã gửi công văn về địa phương bà Thảo sinh sống tại Lâm Đồng để thẩm tra lý lịch và đã được địa phương xác nhận.

Về việc bà Thảo xin thôi việc, ông Hải cho biết, việc xử lý sai phạm của bà Thảo phải được thực hiện theo đúng quy định. Việc có cho thôi việc hay không phải chờ kết quả xử lý sai phạm của bà Thảo được hoàn tất.  

Hiện để giải quyết sự việc này, Văn phòng Tỉnh ủy đang rà soát lại toàn bộ quá trình. "Tất cả các cá nhân, tập thể liên quan đến sai sót này đều bị kiểm điểm trách nhiệm. Riêng đối với bà Thảo, có thể sẽ xử lý kỷ luật ở mức cao nhất. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che", ông Hải nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem