Trắng đêm mưa rét tách đá tìm nạn nhân vụ sập mỏ đá Thanh Hóa

Hồng Đức Thứ bảy, ngày 23/01/2016 10:24 AM (GMT+7)
Mặc dù lực lượng cứu hộ đã thức trắng đêm, nỗ lực tìm kiếm hai người còn bị mắc kẹt trong mỏ đá nhưng đến sáng nay (23.1), lực lượng cứu hộ vẫn chưa phát hiện được 2 nạn nhân còn lại.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, suốt đêm 22.1, trời mưa nặng hạt, nhiệt độ giảm sâu nhưng tại hiện trường vụ sập mỏ đá Tuấn Hùng, tiếng máy xúc, máy khoan cắt đá của lực lượng cứu hộ vẫn vang lên chát chúa. Nhiều chiến sỹ quân đội, công an…. dầm mình giữa trời mưa, để nỗ lực tìm kiếm những các nạn nhân còn mắc kẹt lại trong đống đá khổng lồ tại mỏ đá Hang Cá.

img

img

Hiện trường vụ mỏ đá Hang Cá (Thanh Hóa).

Trong khi đó, thông tin về nạn nhân Trần Như Dũng (55 tuổi) bị thương nặng được đưa đi Hà Nội cấp cứu hôm qua đã không qua khỏi khiến mọi người càng thêm căng thẳng, hoang mang và lo lắng cho những người đang còn mắc kẹt trong mỏ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, vụ sập mỏ đá đặc biệt nghiêm trọng này đã có 6 người tử vong.

Là người thoát nạn do bận việc gia đình, ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng hôm qua. Ông Đức cho biết, ông cũng là công nhân làm việc tại mỏ đá doanh nghiệp Tuấn Hùng. Hôm xảy ra tai nạn, do gia đình ông có việc bận, nên ông xin nghỉ ở nhà.

Khoảng 11h trưa, khi nhận được tin báo, ông hộc tốc chạy đến hiện trường, nhưng khi tới nơi thì chỉ đứng ở ngoài mà nhìn vào đống đổ nát, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn bị vùi lấp dưới đống đất đá. Đã 20 năm theo nghề thợ đá, nhưng chưa bao giờ ông phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Sáng nay, 23.1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết: “Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt được triển khai suốt đêm qua. Hiện tại vẫn đang tiếp tục, vì có nhiều khối đá lớn, rất khó khăn cho việc khoan, tách. Các nhóm cứu hộ, cứu nạn thay nhau tìm kiếm, suốt đêm, dường như không có ai được nghỉ ngơi. Lãnh đạo UBND huyện và các ngành cấp tỉnh cũng thay nhau túc trực tại hiện trường để nắm bắt tình hình”.

Khoảng gần 18h chiều qua, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân Đinh Văn Hoàng (34 tuổi) bị vùi sâu trong đống đổ nát.  Hiện tại, còn hai nạn nhân là Phạm Văn Phi (23 tuổi) quê ở xã Thiết Ống, Bá Thước và Trần Văn Năm (54 tuổi), ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện thời tiết mưa và rét đậm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem