• Những đứa trẻ trên, dưới một tuổi, như những thiên thần - cố kiễng chân, tranh nhau ngó qua cửa sổ của nhà trẻ chờ mẹ đón. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chúng đang ở đâu và mẹ chúng đang phải làm gì trong trại giam. Còn với những người mẹ, việc phải đưa những đứa con đi trả án cùng mình, đã làm cho họ phấn đấu nhiều hơn, cải tạo tốt hơn, vì bản năng của người mẹ đã được đánh thức để họ hướng tới cái thiện...
  • Ở phố cổ, những vỉa hè, đầu con ngõ được coi như tấc vàng. Chính vì thế, bất chấp việc kinh doanh có thể vi phạm pháp luật, nhiều người dân vẫn ngang nhiên lấn chiếm, tranh chấp để phân lô, chia phần, thậm chí đổ máu chỉ để dành…vài mét vuông đất.
  • Tranh lượt hát của người khác, hai bên lời quan tiếng lại, xô xát, nhóm tranh lượt liền dùng dao, tuýp sắt, gậy đánh chết một người của nhóm kia.
  • Với tham vọng mở rộng ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á trong năm 2014, MatchMove dang tiến rất gần đến thị trường Việt Nam.
  • Ngay sau khi trận chung kết vừa kết thúc, ông chủ "ngưu vương" số 25 đã mổ thịt bán để phục vụ du khách, dù thịt trâu giá tới 4 triệu đồng/kg, nhưng du khách vẫn đổ xô vào tranh nhau mua...
  • Dù thương vụ mua bán Tập đoàn Máy tính Dell đã tạm ngưng, nhưng nó cũng khiến dư luận nước Mỹ phải xôn xao về vụ giới đầu cơ tranh nhau quyền kiểm soát tập đoàn này.
  • Có một nữ nhà báo đã chết vì đi qua cơn bão. Có vài chục người chết vì nước cuốn trôi, cây đổ, ngói rơi. Mặc dù, bão Hải Yến không đổ trực tiếp vào Việt Nam.
  • "Sống đến ngần này tuổi đầu, chưa bao giờ tôi tưởng tượng có cảnh cướp giật kinh hoàng như vậy..."
  • Vụ việc một số người dân Sài Gòn ùa ra hôi của từ một vụ cướp giật trên đường xảy ra hôm nay đang khiến cộng đồng mạng bức xúc.
  • Chỉ vì tranh nhau đi qua đoạn đường nhầy nhụa, nham nhở những vũng nước nhỏ trên đường mỗi khi có cơn mưa dông vào buổi chiều, một thanh niên trong cơn bực tức đã nhẫn tâm rút dao đâm chết người bạn đi đường bằng một nhát trúng ngực...