Trâu chọi Đồ Sơn húc người, dân giẫm đạp nhau bỏ chạy

Thứ ba, ngày 25/09/2012 13:01 PM (GMT+7)
Trâu số 01 thua trận, bỏ chạy thục mạng, húc vào du khách đang tan hội ra về, khiến họ giẫm đạp nhau chạy trốn. Ông Phạm Minh Tân (79 tuổi) bị thương vùng đầu do trâu húc phải.
Bình luận 0

Sáng 24.9, UBND quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng tổ chức vòng chung kết lễ hội truyền thống chọi trâu năm 2012. 16 con trâu đến từ các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn tranh chức vô địch.

Sau 15 vòng đấu loại trực tiếp, trâu số 25 và số 01 vào vòng chung kết.

img
Hai trâu chọi trong trận chung kết (trâu số 01 đang khuỵu chân yếu thế)

Khoảng năm phút quyết tử, trâu số 01 thua trận, bỏ chạy thục mạng, húc vào du khách đang tan hội ra về, khiến họ giẫm đạp nhau chạy trốn. Hậu quả, bốn người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồ Sơn, trong đó ông Phạm Minh Tân (79 tuổi) bị thương vùng đầu do trâu húc phải.

Theo phản ảnh của người dân, việc trâu chọi gây thương tích cho khán giả không phải là lần đầu. Lễ hội chọi trâu năm ngoái, một con trâu “điên” cũng làm năm người bị thương.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem