Trẻ sơ sinh tử vong, người nhà tố bác sĩ tắc trách

Diệu Thu Thứ ba, ngày 27/12/2016 16:07 PM (GMT+7)
“Nếu các bác sĩ ở Bệnh viện Vân Đình khám cho cháu sớm thì cháu đã không chết oan như vậy. Vô trách nhiệm, vô lương tâm”, ý kiến được chia sẻ trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh rất đông người dân kéo đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội tố bác sĩ ở bệnh viện tắc trách khiến bé gái 3 ngày tuổi tử vong.

Theo đó, một người có tài khoản facebook là H.L.T nói: “Lương y như mẹ hiền của bệnh viện đa khoa Vân Đình là như thế này đây. Sản phụ lên khám bác sĩ nói bình thường chờ để đến khi bệnh nặng quá, bác sĩ bảo đi mổ. Sau khi mổ xong, cháu bé sặc ối, bà nội bế cháu sang khám, bác sĩ bảo hồng hào thế này sao phải khám. Hôm sau, cháu bỏ ăn bà cháu bế sang yêu cầu khám lần thứ 3 lúc đó bác sĩ mới bỏ ống nghe ra khám rồi vội vàng chuyển cháu ra Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được 1 ngày thì cháu tử vong. Nếu các bác sĩ ở Bệnh viện Vân Đình khám cho cháu sớm thì cháu đã không chết oan như vậy. Vô trách nhiệm, vô lương tâm”.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng trên mạng xã hội đã nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng và cảm thấy xót thương cho cháu bé.

Được biết, đoạn clip trên được quay tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình vào ngày 26/12, sản phụ có con tử vong là Ngô Thị Hường (SN1993), trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

img

Người nhà đau buồn trước cái chết của bé sơ sinh 3 ngày tuổi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội) xác nhận, có trẻ tử vong sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình. Tuy nhiên, ông Chương cũng khẳng định, trẻ tử vong do bệnh lý bẩm sinh.

Bà Nguyễn Thị Đào, mẹ chồng chị Hường cho biết, clip trên đúng là ghi lại cảnh gia đình bà đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bà.

img

Bà Nguyễn Thị Đào, bà nội của trẻ sơ sinh vừa tử vong tại BV Đa khoa Vân Đình, Hà Nội.

Bà Đào cho biết thêm, con bà nhập viện Vân Đình lúc 5h sáng ngày 17/12. Đến 9h sáng con bà được đưa vào phòng mổ, hơn 9h con bà sinh cháu gái nặng 4,9kg.

Sau khi sinh, cháu bú tốt, hồng hào. Chiều 17/12, thấy cháu gái thở khò khè, bà bế cháu sang nhờ bác sĩ thăm khám cho cháu nhưng các bác sĩ không thăm khám, bảo bà mua nước muối vệ sinh mũi cho cháu.

Đến ngày 18/12, bà tiếp tục bế cháu sang nhờ bác sĩ thăm khám nhưng bác sĩ vẫn không thăm khám mà chỉ hút trong mũi cháu ra rất nhiều đờm, dãi... Vào 14h chiều, khi cháu có biểu hiện tím tái, bỏ ăn gia đình đã bế cháu sang nhờ bác sĩ thăm khám, lúc này bác sĩ mới lấy ống nghe thăm khám cho cháu và cho cháu thở ô xy rồi báo gia đình chuẩn bị thủ tục chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Đến sáng 19/12, cháu bé tử vong ở Bệnh viện Xanh Pôn. Bà Đào cho rằng, bệnh viện thiếu quan tâm, không thăm khám đầy đủ khiến cháu bà tử vong.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã nắm được vụ việc liên quan đến BV Đa khoa Vân Đình. Sở đã yêu cầu BV làm rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong và thái độ của nhân viên y tế trong quá trình điều trị cho sản phụ để báo cáo Sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem