Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vụ việc trên được lãnh đạo BV Hùng Vương (TPHCM) xác nhận với Pháp Luật TP.HCM vào chiều cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, trước đó một sản phụ ở quận Tân Phú đến BV Hùng Vương sinh con. Khoảng 15 giờ chiều 25-12, sản phụ cùng một người khác trình giấy xuất viện và ra cổng. Trong lúc sản phụ bế cháu bé, người đi cùng quay lại lấy đồ do để quên.
Tuy nhiên, khi trở xuống thì sản phụ bế đứa bé đã lên taxi đi mất. Người đi cùng sản phụ lập tức tri hô mất con và khóc lóc.
Mặc dù cháu bé đã xuất viện ra khỏi BV theo đúng quy trình nhưng trước tình hình trên, BV Hùng Vương đã trình báo ngay vụ việc lên các cơ quan chức năng. Khi nhận thông báo từ BV, hãng taxi đề nghị tài xế dừng lại, đồng thời BV lấy xe cấp cứu chở người tri hô mất con đến nơi. Tại đây, cả hai người phụ nữ đều nhận cháu bé là con mình. Tuy nhiên, nữ hộ sinh xác nhận người tri hô mất con không đẻ ra cháu bé.
Hiện công an đang làm rõ vụ việc.