Triều Tiên “nhẹ giọng” với phim ám sát Kim Jong-un

Thứ năm, ngày 25/12/2014 15:00 PM (GMT+7)
Triều Tiên tuyên bố sẽ không dùng biện pháp mạnh để trả đũa việc Sony công chiếu bộ phim quay cảnh ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Bình luận 0

Ngày 24/12, Triều Tiên tuyên bố họ sẽ không có bất cứ “phản ứng mạnh” nào khác ngoài những lời lên án đối với động thái công chiếu bộ phim “The Interview” của hãng Sony, bất chấp việc bộ phim này là câu chuyện về một nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một quan chức ngoại giao của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng phản đối việc công chiếu bộ phim này trên mạng và tại hơn 300 rạp trên khắp nước Mỹ trong tuần này.

img

Sony vẫn công chiếu bộ phim "The Interview" bất chấp lời đe dọa của tin tặc

Trước đây, hãng Sony Pictures đã quyết định hủy lịch công chiếu bộ phim này vào ngày 25/12 sau khi nhận được lời đe dọa của các tin tặc thực hiện vụ tấn công mạng quy mô lớn vào hãng này, gây ra thiệt hại khổng lồ về kinh tế.

Tuy nhiên, sau đó Sony đã quyết định vẫn sẽ giữ nguyên lịch công chiếu của bộ phim, đồng thời đưa bộ phim lên các mạng chia sẻ video trực tuyến như YouTube với giá “thuê” là hơn 5 USD, còn giá “mua” là khoảng 16 USD.

Nhà ngoại giao Triều Tiên Kim Song khẳng định Bình Nhưỡng không hề liên quan gì tới vụ tấn công mạng gần đây vào hãng Sony Pictures và họ có thể đứng ra chứng minh sự trong sạch của mình. Ông này cũng bay tỏ sự tức giận sau khi Mỹ từ chối lời đề nghị phối hợp điều tra của Triều Tiên.

Ông này tuyên bố bộ phim “The Interview” là một “sự xúc phạm không thể tha thứ đối với chủ quyền và phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên”, tuy nhiên khẳng định nước này sẽ không có những biện pháp mạnh để đáp trả.

img

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un được khắc họa trong phim "The Interview"

Sau khi Sony tung ra bộ phim này trên mạng, nhiều người đã bỏ tiền ra để “thuê” hoặc “mua”, và những phản hồi đầu tiên về “The Interview” cũng đã được mọi người chia sẻ trên mạng.

Nhà phê bình phim Scott Foundas của tờ Variety thì mở đầu bài nhận xét phim của mình bằng câu “Triều Tiên đã đúng khi phản đối bộ phim”, và ông này cũng cảnh báo các khán giả đang chờ xem bộ phim này rằng họ sẽ “chịu một đêm tra tấn trong rạp”.

Nhà phê bình này còn phê phán bộ phim hài này là “chẳng hài hước chút nào”, và tuyên bố rằng “hình ảnh người Mỹ ở trong phim cũng tồi tệ chẳng kém”.

Nhà phê bình Joe Morgenstern của tờ Wall Street Journal thì không hề cảm thấy buồn cười với những cảnh quay trong bộ phim, và so sánh “The Interview” cũng tệ như chương trình “Saturday Night Live”.

Trí Dũng (Theo AFP, CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem