Trịnh Văn Bô
-
Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ gây chú ý tuần qua khi chính thức nhảy vào lĩnh vực bán lẻ dược phẩm với việc khai trương chuỗi 11 nhà thuốc VinFa tại Hà Nội.
-
Cả 2 cái tên nhà đầu tư tổ chức lọt qua vòng thẩm định mua cổ phiếu Vinaconex do Viettel sở hữu đều là những cái tên xa lạ với phần đông nhà đầu tư. Đáng chú ý trong đó, có cả sự xuất hiện của một pháp nhân được đại diện bởi ông Trịnh Cần Chính - con trai nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô.
-
Ông Trịnh Lương, con trai trưởng đại diện gia đình trao 200 triệu đồng tiền phúng viếng đám tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung để khắc phục hậu quả lũ.
-
“Đã đặt tên đường nên đặt là “ông bà Trịnh Văn Bô”, chúng ta đừng quên vai trò của cụ bà, nhất là theo nhận thức truyền thống “của chồng công vợ”, Nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội (sáng 24.11).
-
Tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô – người hiến tặng nhà nước hơn 5.000 lượng vàng trong năm 1945 chưa được đặt tên cho tuyến phố dài 1,2km trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
-
Căn nhà rộng 300m2 nằm trong khuôn viên đất rộng 3.000m2 ở phố Hoàng Diệu (Hà Nội) hiện là nơi con cháu của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô sinh sống.
-
Căn biệt thự và cả khuôn viên đất của gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô có tổng diện tích gần 3.000 m2, được xây dựng từ những năm 1930 (thời pháp thuộc). Nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã mua với giá gần 300.000 tiền Đông Dương từ tay của một đôi vợ chồng người Pháp thời bấy giờ.
-
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến 5000 lượng vàng cho Nhà nước luôn dặn người giúp việc không được từ chối những người vô gia cư gõ cửa, thi thoảng có người nghèo đến, bà lại đưa tiền cho người giúp việc biếu họ.
-
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân đã đến dâng hương, hoa trong lễ viếng cụ bà hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước và có lưu bút tại sổ tang.
-
Tại lễ viếng, nhiều người thân, hàng xóm đã nhắc lại kỷ niệm với vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô. Cuối buổi lễ, con trai của hai cụ cũng đã công khai di nguyện của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ trước khi mất.