Trộm xác thiếu nữ “tươi”, đem bán cho người làm đám cưới ma (2)

Anh Tú Thứ hai, ngày 17/11/2014 07:00 AM (GMT+7)
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt được 11 kẻ trong đường dây ăn trộm tử thi. Điều đặc biệt các tử thi mà chúng chọn trộm cắp đều là của các thiếu nữ vắn số yểu mệnh. Vụ án gây xôn xao tại Trung Quốc này đã bóc trần một nghề thuộc loại thất đức nhất thế giới.
Bình luận 0

Vì tiền mà làm việc thất đức

Tại cơ quan điều tra, Vương Thọ khai y 34 tuổi, không có nghề nghiệp gì ổn định. Trước kia, người nhà của Vương Thọ có người theo “nghề” trộm mả. Nghề trộm mả tức là đi đào trộm mộ của người giàu có để tìm xem có đồ gì quý giá chôn cùng trong quan tài không để mang đi bán. Nghề đó cũng bị xem là thất đức và không có hậu vận. Tuy nhiên, so với việc trộm tử thi thì trộm mả vẫn còn “lương thiện” hơn nhiều.

img 
Vương Thọ không thể theo nghề của người xưa là do các mộ của giới quý tộc giàu có hồi xưa chẳng còn nữa. Tuy nhiên, khi phong trào đám cưới ma trở lại thì Vương Thọ lại có thể phát huy sở trường của mình. Trước khi trộm tử thi thì Vương Thọ cũng nổi tiếng ở địa phương về tài trộm vặt.

Vương Thọ khai y không có ý định tổ chức việc trộm tử thi nhưng do hoàn cảnh xô đẩy nên đành phải làm liều. Gã cho biết trong thời điểm túng quẫn về tài chính thì có một tay thầy cúng ở địa phương đánh tiếng muốn làm một phi vụ trộm tử thi. Ban đầu, Vương Thọ không chịu vì cho rằng việc này quá thất đức nhưng gã thầy cúng đã đưa ra 2 lý do khiến tên họ Vương không thể từ chối.

Trước hết, gã thầy cúng nói rằng việc này là “có đức” vì giúp người ở cõi âm sống với nhau có đôi có cặp chứ không phải lạnh lẽo dưới suối vàng. Điều thứ hai và quan trọng hơn để thuyết phục Vương Thọ là số tiền thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Gã thầy cúng cho biết nếu lấy được xác của một thiếu nữ theo đơn đặt hàng thì sẽ được trả ngay 18.000 nhân dân tệ, tương đương với 60 triệu, đủ gã tiêu vài tháng.

Trước phân tích sặc mùi tiền, Vương Thọ đã đồng ý. Y huy động được khoảng gần chục tên đàn em toàn thành phần bất hảo ở địa phương tham gia vụ này. Lựa hôm đêm trăng mờ lại mưa phùn, chúng kéo đến nghĩa trang nhắm đúng ngôi mộ một thiếu nữ vừa chôn ít ngày trước đó. Vương Thọ khai ngoài những người cảnh giới, người chở xe thì các người khác tham gia vụ đào mả đều uống rượu để khỏi sợ. Dù vậy, khi đào đến quan tài thì chúng đều lạnh sống lưng và đốt khấn vàng mã rất nhiều để người âm tha thứ.

Nỗi ám ảnh sau từng phi vụ

Sau khi chuyển quan tài lên xe và giao xác cho người nhận ở một nghĩa trang khác, chúng nhận tiền đủ. Gã thầy cúng còn nói rằng hiện giờ nhu cầu xác thiếu nữ rất cao nên có nhiều mối để làm ăn lâu dài. Gã còn nói nếu thiếu nữ càng xinh và xác càng tươi (mới qua đời) thì giá có thể lên đến cả gần 40.000 nhân dân tệ. Từ vụ đó, băng trộm xác của Vương Thọ đã thực hiện nhiều phi vụ, trong đó có lần đến cả các địa phương cách xa hàng trăm cây số để đào trộm xác vì ngại dân quanh vùng có sự cảnh giác.

Dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng Vương Thọ luôn cảm thấy bất an. Y khai rằng sau khi trộm mả lần đầu, y không khi nào dám ngủ một mình vì sợ. Ấy vậy mà y chưa đêm nào ngủ yên giấc và luôn lảng vảng trong đầu hình ảnh những ngôi mộ cùng những lời than khóc của các thiếu nữ. Về sau, Vương Thọ không dám tự mình đào mả nữa mà chỉ đứng chỉ huy đàn em làm việc này. Trong người Vương Thọ lúc này cũng mang đủ các loại bùa chú vì y sợ bị các hồn ma báo thù.

Dù vậy, cuối cùng Vương Thọ cũng không chịu nổi áp lực và nỗi sợ từ việc trộm mả. Khoảng nửa năm gần đây, Vương Thọ từ chối việc trộm mả dù nhận được những lời đề nghị lên đến 40.000 nhân dân tệ. Y nói rằng những đồng tiền đó không mang lại cho y may mắn và thường nướng sạch trên chiếu bạc. 

Sau khi giã từ cuốc xẻng, Vương Thọ quay lại nghề cũ là đi ăn trộm xe đạp. Dù rằng việc này cũng chẳng tốt đẹp gì và độ nguy hiểm cao hơn nhưng gã họ Vương khai rằng làm thế thấy “thanh thản” hơn. Nhưng trong một đợt truy quét các băng trộm xe đạp điện, cảnh sát Trung Quốc đã tóm được Vương Thọ.

Qua đấu tranh khai thác, Vương Thọ khai hết các tội lỗi trước đây khi đi ăn trộm xác các thiếu nữ. Riêng tội danh xâm phạm mồ mả, Vương Thọ phải đối mặt với án tù ít nhất là 3 năm. Tuy nhiên, y cho biết cảm thấy nhẹ đi một nửa áp lực sau khi khai ra tội danh này.

Ông Trương Lâm Hợi, người của cơ quan điều tra cho biết tuy băng của Vương Thọ bị phá nhưng tại tỉnh Sơn Đông và Sơn Tây vẫn còn nhiều những băng trộm mả lấy xác tương tự vì lợi nhuận của hành động này quá cao. Ông khuyến cáo tốt nhất người dân phải tự bảo vệ thi hài người thân của mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem